Thành viên đội Parallax vượt qua vách núi bằng dây cáp. |
Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Tony Molina, Parallax đã vươn lên dẫn đầu Raid Gauloises từ trạm kiểm soát số 22. Họ tiếp tục chinh phục 160 km tiếp theo một cách tự tin, trong đó có 45 km đi bộ, leo vách núi cao 950 m trong 11 giờ. Ở đoạn đua này, một nửa quãng đường lúc đầu dự tính đi bằng xuồng cao su đã không thực hiện được do mực nước sông Cầu quá thấp. Ngay sau khi tới trạm 28, Parallax lại lên đường, hướng tới trạm kiểm soát số 33, nằm cách đó 61 km và có một đoạn phải bò hang.
Ở phía sau, ba đội VSD-Eider (Pháp), Ertips (Pháp) và Nokia Adventure (Phần Lan) đang cạnh tranh quyết liệt để chiến thắng thời gian. Do lơ đễnh, đội đua số 43 VSD-Eider đã đánh mất lợi thế trong 121 km đầu, hai lần phải cầu cứu sự hỗ trợ y tế. Họ bị đẩy xuống vị trí thứ tư.
Tính đến 14h hôm nay, có 14 đội đua đã bỏ cuộc.
Mai Liên (theo Raid-Gauloises)
Theo dòng sự kiện:
Raid Gauloises Việt Nam 2002 vào cuộc (25/4)
400 nhà mạo hiểm quốc tế đến Việt Nam thi tài (24/4)