Kết quả 2-0 nghiêng về Karagandy, đại diện Kazakhstan là cú sốc lớn nhất trong loạt năm trận đầu lượt đi vòng play-off Champions League.
Về lý thuyết, giữa Karagandy với Celtic tồn tại khoảng cách một trời một mực. Nhà ĐKVĐ Kazakhstan mới có lịch sử 21 năm, tính từ khi thành lập năm 1992 và dù đã sang mùa thứ hai liên tiếp dự Champions League, đây mới là lần đầu tiên Karagandy biết mùi thi đấu ở vòng play-off. Mùa trước, họ rời cuộc chơi ngay vòng "gửi xe" (sơ loại thứ hai). Thành phần cầu thủ Karagandy cũng thuộc dạng vô danh tiểu tốt như chính đội bóng họ khoác áo.
Karagandy (áo da cam) gây sốc khi đánh bại Celtic. |
Celtic, trong khi đó, có 125 năm lịch sử, từng vô địch Cup C1, tiền thân của Champions League hiện tại và là khách quen ở các cuộc tranh tài tầm châu lục. Họ cũng đường đường là nhà ĐKVĐ Scotland, nền bóng đá, dù đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng UEFA, vẫn ăn đứt Kazakhstan (thứ 34). Đội ngũ của Celtic, dù khiêm tốn khi đặt cạnh nhiều ông lớn khác trên bình diện châu lục, vẫn ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với Karagandy.
Tuy nhiên, trong cặp đấu tưởng chừng không cân sức ấy, Karagandy, như chàng bé tí hon David, trên sân nhà Astana hôm qua đã dánh bại người khổng lồ Celtic một cách thuyết phục ở lượt đi vòng play-off.
Ở bốn trận trước đó tại các vòng sơ loại thứ hai và ba, Celtic không để lọt lưới bàn nào, nhưng hệ thống phòng ngự của họ lại chơi dở tệ hôm qua. Phút 12, các cầu thủ phòng ngự của đội bóng Scotland gần như bị biến thành khán giả trong một pha bóng đơn giản. Vicius ném biên vào cho Vasiljevic đánh đầu nối đưa bóng tới vị trí thuận lợi để trung phong Andrei Finonchenko đánh bại thủ môn Foster bằng cú kết thúc cận thành.
Trước và sau bàn thắng này của Karagandy, Celtic có không ít cơ hội để ghi bàn, nhưng trong một buổi tối vô duyên ở Astana, các chân sút đến từ Scotland đều bất lực trong việc tìm thấy mành lưới đội chủ nhà. Virgil van Dijk một lần bị hậu vệ Karagandy phá bóng trên vạch vôi, một lần khác bị thủ môn đối phương đẩy bóng ra ngoài. Kris Commons dứt điểm dội xà, còn Samaras thì đánh đầu chệch đích trong các pha bóng tưởng ăn bàn đến mười mươi.
Celtic phải tự trách bản thân vì phòng ngự lỏng lẻo và phung phí quá nhiều cơ hội. |
Như quy luật tất yếu trong bóng đá, khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Celtic để thủng lưới bàn thứ hai 13 phút trước khi hết giờ. Tiền đạo Sergey Khizhnichenko đánh đầu hạ thủ môn Foster cũng bằng một cú đánh đầu sau pha bóng kiểu nửa chuyền nửa sút của Vicius, ấn định thắng lợi 2-0 cho Karadany.
Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 28/8 trên sân Celtic Park.
* Kết quả, lịch truyền hình và tỷ lệ châu Á các trận đấu khác.
Đội hình thi đấu:
Shakhter Karagandy: Mokin, Vasiljevic, Poryvaev, Dzidic, Simcevic, Vicius, Malyi, Finonchenko (Zenkovich 82), Ghazaryan, Canas, Khizhnichenko.
Dự bị không sử dụng: Pokatilov, Tarasov, Gabyshev, Baizhanov, Darabayev, Murtazaev.
Bàn thắng: Finonchenko 12, Khizhnichenko 77.
Celtic: Forster, Izaguirre (Balde 83), van Dijk, Mulgrew, Mouyokolo, Lustig (Matthews 67), Brown, Commons, Ledley, Forrest, Samaras.
Dự bị không sử dụng: Zaluska, Ambrose, Rogic, Kayal, Stokes.
Thẻ vàng: Mouyokolo.
Trọng tài: Pavel Kralovec
Phương My