Một chút mệt mỏi, chút tiếc nuối và một chút lo âu hiện lên trên khuôn mặt HLV Riedl khi ông bước ra khỏi sân bay Nội Bài vào trưa hôm qua. Ông tâm sự với phóng viên VnExpress về chuyến làm khách có phần kém may mắn: "Nếu nhìn về thế trận và mức độ sắc sảo thì U23 Việt Nam xứng đáng giành một trận hòa trước Libăng, thậm chí là một chiến thắng. Sau 20 phút đầu tiên hơi ngợp về tâm lý, các cầu thủ của chúng ta thi đấu tự tin và triển khai tấn công rất tốt. Thậm chí, có nhiều lúc, chúng ta còn áp đảo đội chủ nhà nhưng rồi sự mất tập trung ở ngay phút thứ 4 đã dẫn tới một bàn thua không đáng có. U23 Việt Nam đã thất bại, tôi không hài lòng về kết quả trận đấu nhưng hài lòng về thế trận trên sân".
Đại diện LĐBĐ VN Trương Hải Tùng đón HLV Riedl ở sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Hoàng Hà. |
Về phần đối thủ cuối cùng ở vòng loại thứ 2, HLV Riedl dành cho họ sự đánh giá cao: "Trận đấu trên đất Indonesia, lúc đó, ông Chung làm tất cả nên tôi không biết gì nhiều về đối thủ. Tôi chưa thể nói được gì nhưng cứ nhìn những kết quả họ đã thi đấu ở trong bảng thì thấy không hề đơn giản, không dễ gì có được chiến thắng. Cơ hội đã mở rộng cửa vào vòng 3 cho chúng ta nhưng U23 Việt Nam còn 90 phút căng thẳng với đối thủ khó chơi nữa. Tôi đã yêu cầu cả đội quyết tâm để giành quyền tự quyết định số phận của mình".
Sau 5 lượt trận, Libăng giành ngôi nhất bảng với 12 điểm (hiệu số +2) và có vé đầu tiên của bảng C dự vòng loại cuối cùng. Việt Nam tụt xuống thứ hai với 9 điểm (hiệu số +2) và chỉ cần hòa Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 6/6 tới là giành suất còn lại. Oman hiện có 6 điểm, nên chỉ còn cửa thắng khi tiếp Libăng trong trận đấu diễn ra cùng ngày, đồng thời mong Indonesia (3 điểm) đánh bại Việt Nam.
"U23 Việt Nam phải tập sống khi thiếu Công Vinh"
Trong hơn một năm qua, bóng đá Việt Nam mất đi 7 ngôi sao gồm Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Vượng, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Hải Lâm, vì tiêu cực ở SEA Games 2005. Điều đó càng khiến cho vai trò của Công Vinh trở nên quan trọng hơn với các cấp đội đội tuyển. Trong đội U23 Việt Nam ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, Quả bóng vàng Việt Nam 2006 đã tỏa sáng thực sự. Trong chiến thắng 2-0 trước Olympic Libăng, Công Vinh ghi một bàn thắng và thực hiện đường chuyền quyết định cho Phúc Hiệp. Còn chiến thắng 1-0 trên đất Indonesia, chính tiền đạo đội SLNA là tác giả của bàn thắng duy nhất đó. Trong trận đấu tại Mỹ Đình, thắng Oman 2-0, Công Vinh chính là ngôi sao sáng. Vì thế, vắng Công Vinh, sức mạnh hay nói chính xác hơn là sức tấn công của U23 Việt Nam giảm đi trông thấy. Sau thất bại 0-1 tại Libăng, khi mà các tiền đạo U23 Việt Nam phung phí các cơ hội, HLV Riedl chỉ nói: "Lúc đó, tôi nhớ đến Công Vinh nhưng chúng ta phải sống tốt, ngay cả khi thiếu cậu ấy".
Công Vinh đang là cầu thủ quan trọng nhất của đội U23 Việt Nam. Ảnh: Trường Huy. |
Còn trợ lý Mai Đức Chung thì tỏ rõ sự lo lắng: "Trận gặp Libăng, chúng ta tạo được rất nhiều cơ hội nhưng khâu dứt điểm của U23 Việt Nam kém quá. Thanh Bình, Mai Tiến Thành có những cơ hội mười mươi nhưng cũng không biến thành bàn thắng. Tôi cho rằng, nếu trận đấu đó, chúng ta có Công Vinh, có thể, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng tiếp theo rồi".
Mặt khác, hiện nay, có khoảng cách khá lớn về chuyên môn cũng như kinh nghiệm giữa cầu thủ chính thức và dự bị. Đó chính là nỗi lo của bóng đá Việt Nam vì SEA Games 24 chỉ còn 6 tháng nữa. HLV Riedl và trợ lý Mai Đức Chung đều vui vẻ vì qua trận đấu gặp Libăng, khi mà 4 trụ cột không thể tham gia, ban huấn luyện có cơ hội thử sức những người thay thế. "Tôi khá hài lòng về những cầu thủ được đưa vào thay những người bị treo giò hoặc chấn thương. Họ đều chơi tốt. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã có trận đấu hay và cậu ấy đang tìm lại sự tự tin, còn tiền đạo Phúc Hiệp cũng dần cứng cáp và kinh nghiệm hơn. Việt Cường và Huy Thái cũng rất nỗ lực. Tuy nhiên, trước mắt, chúng ta phải xây dựng một lực lượng dự bị tốt bởi họ có vai trò quan trọng và được sử dụng trong những tình huống hiểm nghèo".
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng C với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3, thắng 1-0), làm khách Oman (28/3, thua 1-3), tiếp Oman (18/4, thắng 2-0), làm khách Libăng (ngày 16/5; thua 0-1), tiếp Indonesia (ngày 6/6).
Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
Minh Hải