Đông Á gây thất vọng chiều nay, với lối đá không có đường nét rõ rệt. Những cầu thủ mới của họ chưa chứng tỏ được mình. "Hiện tượng" Đá Mỹ Nghệ cũng không hơn gì, vần lối đá " tập thể là ngôi sao", cần cù là chính. Trận đấu cực kỳ nhàm chán, thậm chí gây buồn ngủ cho khán giả.
Giải hạng Nhất vòng 12, chiều 7/5 |
Thể Công - Thanh Hoá 1-1 Quảng Nam - Huda Huế 2-2 Đồng Nai - Khánh Hoà 1-3 Đông Á TP - Đá Mỹ Nghệ 0-0 Tiền Giang - Bưu Điện 3-0 Cần Thơ - An Giang 2-1 * Kết quả cụ thể Đấu sớm vòng 12 V-League HA Gia Lai - Bình Định 0-0 |
Hiệp một, chủ nhà không có nhiều pha bóng nguy hiểm, ngoại trừ tình huống ở phút 26. Yevgen - "hàng thải" của Delta Đồng Tháp - đá thẳng về phía khung thành Đá Mỹ Nghệ từ quả phạt ở cự ly khoảng 23 m, nhưng không thành bàn. Phút 35, đến lượt Tấn Trung sút quá nhẹ, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn cho Đông Á khi được đồng đội tạo điều kiện thuận lợi.
Hiệp hai, HLV Nguyễn Thành Vinh thực hiện liền 3 sự thay đổi người: Kanu thế chỗ Yevgen, Công Minh thay Kim Phụng, và Anh Kiệt chiếm vị trí của Bảo Hùng. Đông Á thi đấu khởi sắc hơn với nhiều cơ hội. Mình Kanu 2 lần bỏ lỡ cơ hội mười mươi, đặc biệt là ở phút 73. Cầu thủ này không sút trúng bóng trong khi chỉ cần chạm chân là có bàn thắng, khi mà đồng đội đã dọn cỗ cho anh bằng quả căng ngang rất đẹp mắt. Anh Kiệt cũng gây sóng gió trước khung thành đối phương 2 lần ở phút 78 và 89.
Thủ thành Kittisak thi đấu tốt ở trận này, nếu không thì có lẽ Đông Á đã có bàn thắng. Tấn công ít hơn, song Đá Mỹ Nghệ không phải là không có cơ hội ăn bàn.
Ở lượt đi, hai đội cùng hoà nhau (1-1).
Nguyễn Đức
Hạng Nhất (sau 7/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|