HLV Oliveira không còn gì phải phàn nàn. |
HLV Antonio Oliveira (Bồ Đào Nha):
Mặc dù gặp phải một số vấn đề, chúng tôi đã chiến thắng và làm nên lịch sử. Bồ Đào Nha đã áp dụng một chiến thuật khác cho trận hôm nay, và chơi bóng với một thái độ mới. Cả đội đều muốn đi tiếp và biết mình phải làm gì.
Sự khác biệt lớn nhất giữa hai trận đầu tiên ở vòng bảng là tinh thần thi đấu. Thắng Ba Lan là cả một tập thể chứ không phải là tập hợp của những cá nhân cầu thủ Bồ Đào Nha. Nếu chúng tôi tiếp tục chơi như vậy, chiến thắng sẽ tới trong tầm tay.
Tương lai sẽ được quyết định chỉ trong 3 hoặc 4 ngày nữa. Điều duy nhất quan trọng đối với Bồ Đào Nha lúc này là phải giành 3 điểm trong trận đấu tới. Hàn Quốc là một đối thủ rất mạnh, chơi tốc độ và được tổ chức tốt.
HLV Jerzy Engel (Ba Lan):
Thực là một thử thách khó khăn. Ba Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng bởi vì đây có thể là trận đấu cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi muốn chiến thắng. Ba Lan đã tấn công khá tốt nhưng lại không có người ghi bàn. Sau khi bị dẫn 0-2 thì nhuệ khí của cả đội thực sự đã không còn nữa. Giá chúng tôi có được một bàn thắng...
Tôi hoàn toàn có thể đoán được là Bồ Đào Nha sẽ quyết tâm thế nào trong trận hôm nay. Đó là lý do tôi bố trí tới 3 tiền đạo từ đầu trận, nhưng không may, họ lại chẳng làm gì được. Trong khi đó, hàng thủ lại mắc sai lầm.
Đây quả là một sự thất vọng lớn sau 16 năm không tham dự World Cup. Chẳng dễ dàng gì để đối đầu với Hàn Quốc và Bồ Đào Nha, họ đều có thứ hạng cao hơn Ba Lan. Chúng tôi quá yếu trong bảng này.
Hậu vệ Tomasz Waldoch (Ba Lan):
Chúng tôi không đáng phải thua tới 0-4. Ba Lan đã chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp Hàn Quốc, nhưng rồi cũng thất bại. Xin các cổ động viên nhà hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình trong cuộc đọ sức với Mỹ và cố gắng chia tay World Cup bằng một kết quả tốt.
Mai Liên (theo FIFA)