Cannavaro trên sân Thống Nhất. Ảnh: An Nhơn. |
So với trận đầu ra quân giữa Sài Gòn FC và Navibank Sài Gòn ở vòng một Super League, sự xuất hiện của Cannavaro cũng không thật sự thu hút nhiều khán giả tới sân Thống Nhất. Tuy nhiên danh thủ Italia gây chú ý lớn đối với số lượng khán giả có mặt trên sân khi mọi ánh mắt hướng về anh. Sau khi ra sân bắt tay cầu thủ hai đội, Cannavaro lên tiếng chào bằng tiếng Việt rồi lên khán đài ngồi xem trận đấu.
Trước khi Cannavaro rời sân Thống Nhất, chủ nhà Sài Gòn FC là đội chơi tấn công nhiều hơn. Các học trò HLV Lư Đình Tuấn có nhiều pha uy hiếp khung của đội khách. Tuy nhiên, lần lượt Kesley, Nsi dứt điểm không thể thắng được thủ môn Tuấn Mạnh hoặc chệch cột dọc đáng tiếc.
Nhiều fan nữ xinh đẹp đã tới sân Thống Nhất để ngắm danh thủ. Ảnh: An Nhơn. |
Sau các tình huống đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà, HAGL tạo bất ngờ khi danh thủ bóng đá Italia ra về. Sau tình huống đưa bóng vào lưới thủ môn Tấn Trường bị trọng tài từ chối, phút 35 đội khách đả có niềm vui mừng bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống phạt góc của Vũ Anh Tuấn, cựu cầu thủ Nam Định -Đức Dương khôn khéo thoát ra khỏi sự đeo bám của các hậu vệ chủ nhà, đánh đầu đánh bại Tấn Trường, giúp HAGL dẫn 1-0.
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà gia tăng sức ép để tìm bàn quân bình. Trong khi đó, đội khách HAGL chủ động chơi phòng ngự chặt tấn công nhanh dựa vào sức mạnh của tiền đạo Evaldo phía trên. Sức mạnh tấn công dồn dập, đội chủ nhà tạo ra nhiều tình huống để có thể có bàn thắng quân bình. Tuy nhiên, các tiền đạo Nsi, Kesley lại dứt điểm không chính xác hoặc không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh.
Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, tưởng chừng HAGL của bầu Đức sẽ giành trận thắng thứ hai, thì chủ nhà đã giành lại một điểm quý giá. Đón đường chuyền từ biên phải của Nsi, Kesley đã tỏa sáng với pha đánh đầu cực khéo vào góc gần, đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh, gỡ hòa 1-1 cho Sài Gòn FC.
An Nhơn