
Một ngày trước cuộc đấu SLNA - Đồng Nai, chỉ có rất ít khán giả hỏi mua vé. Khung cảnh quanh sân Vinh cũng không còn nhộn nhịp như các trận đấu gần đây khi mà vé được bán hết từ trước khi trận đấu diễn ra 24 tiếng. Theo đánh giá của một thành viên ban tổ chức sân, có thể sân Vinh sẽ không bán hết vé hoặc nhiều nhất cũng chỉ lấp được hai khán đài chính trong trận SLNA tiếp Đồng Nai.
Vòng 10 V-League 2013 |
Thứ bảy (18/5)
16h Kiên Giang - Bình Dương
16h HAGL - Ninh Bình
17h SLNA - Đồng Nai
Chủ nhật
16h30 Đồng Tâm - Xuân Thành Sài Gòn
17h Hải Phòng - Hà Nội T&T
17h Thanh Hóa - Đà Nẵng
|
Hồi đầu mùa giải năm nay, chứng kiến phong độ và tinh thần thi đấu cao của các cầu thủ SLNA, khán giả xứ Nghệ kéo đến sân Vinh rất đông. Trận đấu khởi đầu mùa giải giữa SLNA với Hải Phòng, khán giả ngồi kín hết khán đài A, B và chỉ còn lác đác ít chỗ trống đằng sau hai cầu môn. Đỉnh cao nhất chính là cuộc đấu giữa SLNA với Xuân Thành Sài Gòn khi khán giả tràn vào làm đổ cả cửa sân và hàng rào khán đài. Nhiều khán giả còn chấp nhận bỏ tiền mua suất trèo thang để vượt tường rào vào sân. Theo thống kê của ban tổ chức giải, SLNA - Xuân Thành Sài Gòn chính là trận đấu đông khán giả nhất mùa giải này với 23.000 người.
Ngay ở trận đấu trên sân nhà gần nhất với Ninh Bình, khán giả cũng đến săn vé từ rất sớm và vé được "vét" sạch chỉ sau ít giờ mở bán. Cơn sốt bóng đá ở thành Vinh lên cao cũng tạo điều kiện cho phe vé được mùa kiếm ăn khi mặc sức thổi giá vé lên vài lần và vẫn có người mua. Thế nhưng, ở trận tới thì phe vé lại "khóc" vì có không nhiều người quan tâm đến trận đấu.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xì hơi, trong đó quan trọng nhất là thành tích thi đấu của đội bóng không tốt trong thời gian gần đây. Hai trận trước, SLNA đều không giành được điểm nào và phong độ của nhiều cầu thủ trong trận với Thanh Hóa làm thất vọng người hâm mộ xứ Nghệ. Kỳ vọng về thành tích tốt của SLNA ở mùa giải này cũng giảm đi khi nhiều cầu thủ trẻ đã chững lại sau giai đoạn khởi đầu chơi khá thành công.
Thêm nữa, trận đấu tới với đối thủ Đồng Nai cũng không phải là trận cầu hấp dẫn khi đối thủ chỉ là tân binh ở V-League và trong thành phần cũng không có nhiều cầu thủ chất lượng. Ngoài ra, thời tiết nóng nực ở Vinh những ngày này khiến nhiều người dù yêu bóng đá đến mấy cũng chẳng dám phơi mình 2-3 tiếng ngoài sân, nhất là khi sân Vinh không có mái che ở 3 khán đài B, C và D.
|
Vy Khanh