![]() |
Một pha tranh bóng trong trận Iraq (phải) gặp Bồ Đào Nha. |
Olympic Bồ Đào Nha mang đến giải hảo thủ Cristiano Ronaldo (MU), cùng sự góp mặt của một số cầu thủ kinh nghiệm bổ sung từ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, họ được coi là một trong ba ứng cử viên giành HC vàng môn bóng đá nam Olympic. Nhưng ngay trận đầu tiên, họ đã đại bại 2-4 trước đội bóng trẻ đến từ châu Á, Iraq. Giành 3 điểm trước đội bóng mạnh nhất bảng D, Iraq tràn trề hy vọng vào tứ kết.
Không hề sợ hãi trước một đối thủ lớn, Olympic Iraq vào cuộc với tâm lý thoải mái và thể hiện một lối chơi rất hứng khởi. Mặc dù bị thủng lưới trước sau bàn đá phản lưới nhà của Haidar Jabar ở phút 13, nhưng Iraq không mất bình tĩnh. Họ vượt lên ngay trong hiệp 1 bằng hai bàn thắng của Emad (16') và Barreta (26'). Hoảng hốt trước sức ép bất ngờ từ đối thủ, Bồ Đào Nha bắt đầu chơi rắn, và may mắn cho C. Ronaldo khi anh chỉ bị một thẻ vàng sau pha đánh nguội Mahmoud. Tuy vậy, đội bóng bán đảo Iberia cũng kịp gỡ hoà 2-2 trước khi hiệp một kết thúc, bằng bàn thắng của Bosingwa (44').
Kết quả | |
Italy - Ghana 2-2 Maroc - Costa Rica 0-0 Paraguay - Nhật 4-3 Bồ Đào Nha - Iraq 2-4 0h30, ngày 12/8 Argentina - Serbia&Montenegro 6-0 Hy Lạp - Hàn Quốc 2-2 Mexico – Mali 0-0 Tunisia - Australia 1-1 Chi tiết>> |
|
Các bảng đấu: Bảng A: Hy Lạp, Hàn Quốc, Mali, Mexico Bảng B: Paraguay, Nhật Bản, Ghana, Italy Bảng C: Argentina, Serbeia & Montenegro, Tunisia, Australia Bảng D: Costa Rica, Maroc, Iraq, Bồ Đào Nha |
Sau giờ nghỉ giải lao, Iraq chơi càng hay hơn. Những đường đan bóng chính xác và biến hoá của họ khiến đối thủ như rơi vào ma trận không lối thoát. Các cầu thủ vùng Vịnh càng có lợi hơn khi Luis Boa Morte bên phía Bồ Đào Nha bị thẻ đỏ phút 51. Và ngay lập tức, họ cụ thể hoá ưu thế về quân số thành bàn thắng. Phút 56, chính cầu thủ bị C. Ronaldo chơi xấu trong hiệp một, Mahmoud, dứt điểm gọn ghẽ đưa Iraq vượt lên dẫn trước 3-2. Ngay sau đó, Bồ Đào Nha tổ chức ép sân quyết liệt nhằm kiếm bàn gỡ. Nhưng những pha lên bóng của họ tỏ ra bế tắc. Và vào phút 90, Iraq dập tắt hy vọng kiếm 1 điểm của Bồ Đào Nha, với bàn thắng của Sadir. Sau trận đấu, tiền đạo Mahmoud phát biểu: "Mọi người đều nghĩ là Bồ Đào Nha sẽ thắng. Nhưng chúng tôi đã thể hiện mình là một đội bóng tốt và có thể làm được nhiều điều tuyệt vời hơn nữa".
Chiến thắng vang dội 4-2 làm rạng rỡ nền bóng đá Iraq. Một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh vẫn có khoảnh khắc lãng mạn cho riêng mình. Với 3 điểm, Iraq hiện đứng đầu bảng D, do hai đội cùng bảng là Maroc và Costa Rica hoà nhau 0-0.
Trận đấu được chú ý nhất trong sáng nay là cuộc chạm trán giữa Italy và Ghana ở bảng B. Và suýt nữa một bất ngờ tương tự đã xảy ra, khi đội bóng châu Phi buộc đương kim vô địch U21 châu Âu phải chia điểm bằng trận hoà 2-2.
![]() |
Gilardino ăn mừng bàn thắng gỡ hoà cho Italy. |
Italy mang đến giải những cầu thủ rất kinh nghiệm như hậu vệ Ferarri, tiền vệ Pirlo và đặc biệt là tiền đạo trẻ Gilardino. Và họ được coi là ứng cử viên số hai, sau Argentina. Nhưng chính các cầu thủ đất nước châu Phi mới là người chơi hay hơn. Xông xáo, kỹ thuật, dứt điểm cực tốt, Ghana làm cho đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng phải lúng túng. Trong vòng 10 phút cuối hiệp một, Ghana hai lần sút tung lưới thủ môn Ivan Pelizzoli.
Sang hiệp hai, HLV Gentile của Italy đã có một số thay đổi trong lối chơi. Ông chỉ đạo các cầu thủ đá dãn biên nhiều hơn, đồng thời phải giữ bóng chắc. Chiến thuật này ngay lập tức có hiệu quả bằng pha làm bàn của Pinzi ở phút 49, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Không dừng lại ở đó, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, Italy có bàn thắng gỡ hoà muộn ở phút 83, do công của Gilardino.
Trong trận đấu thứ hai của bảng B, đội Olympic Paraguay đã có chiến thắng sát nút trước đội bóng trẻ của Nhật với tỷ số 4-3.
Tiến Dũng