![]() |
Lưu Ngọc Mai - cầu thủ đã ghi 6 bàn tại SEA Games 21. |
Đội hình xuất phát của Việt Nam (3-4-1-2):
Thủ môn: Nguyễn Thị Kim Hồng; hậu vệ: Vũ Thị Lệ Khanh (trái), Nguyễn Hồng Phúc (phải), Trần Thị Bích Hạnh (trung vệ thòng); tiền vệ: Quách Thanh Mai, Nguyễn Thị Mai Lan (phòng ngự), Nguyễn Thị Thuý Nga (tiền vệ công), Phùng Thị Minh Nguyệt (phải), Đoàn Thị Kim Chi (trái); tiền đạo: Lưu Ngọc Mai, Bùi Thị Hiền Lương.
Khác với hai trận ở vòng bảng, các cầu thủ Việt Nam không thể tạo được thế trận một chiều ngay từ đầu. Tuy nhiên, các pha lên bóng của chúng ta sắc sảo và biến hoá hơn đội bạn rất nhiều. Trong khi các tiền đạo Việt Nam luôn nhận được bóng ở mọi hướng thì Myanmar chủ yếu dồn bóng cho tiền đạo cánh phải số 11 (Mar Lar Win). Phút thứ 9, đội trưởng Hiền Lương đã buộc cầu thủ đội bạn phải phạm lỗi thô bạo ở giữa sân khi chị đang dũng mãnh đột phá trung lộ.
Phút thứ 12, Minh Nguyệt uy hiếp thủ môn Myint Myint Than bằng cú sút rất căng từ ngoài khu vực 16m50.
Phút 25, hàng thủ Myanmar lại chao đảo sau quả phạt góc từ cánh phải của Minh Nguyệt. Tuy nhiên, thủ môn số một của đội bạn đã ra vào khá hợp lý. Các hậu vệ Myanmar rất khỏe và đeo bám quyết liệt. Khi có khoảng trống, các tiền vệ và tiền đạo, học trò của HLV U Aye Maung, rất mạnh dạn cầm bóng đột phá. Phút 27, Mar Lar Win đã vượt qua hàng thủ của ta và đối mặt với Kim Hồng, nhưng do tiền đạo này dừng nhịp không hợp lý, Bích Hạnh đã kịp lao về cướp bóng.
Tuy không triển khai tấn công ngay từ tuyến dưới tốt bằng ta, nhưng các cầu thủ Myanmar lại tỏ ra khá nhanh nhạy trong các pha tận dụng sai lầm của đối phương. Phút 32, nếu Thanh Mai không dốc sức phá bóng ngay trong chân của số 7 Hla Hla Than ở sát vạch vôi, Myanmar có thể đã vượt lên dẫn trước.
Phút 34, Ngọc Mai phá bẫy việt vị, bỏ xa hàng thủ đội bạn tới vài mét. Chị tiếp tục dấn bóng ở hành lang phải đến sát khu 5m50, kết thúc chéo góc, mở tỷ số trận đấu.
Bị dẫn trước, các cầu thủ Myanmar ngay lập tức có biểu hiện ức chế và thực hiện lối chơi rắn. Phút 38, số 9 của Myanmar là Aye Nandar Hlaing đã hạ knock-out hai cầu thủ của ta là Thanh Mai và Hiền Lương bằng một phát đạp vào bụng và một cú đấm rất thô bạo vào mặt. Hành động đó đã khiến Myanmar rơi vào cảnh thiếu quân.
Vào đầu hiệp hai, Myanmar vẫn áp dụng đấu pháp "chém người" để phòng thủ và lên bóng. Lối chơi chuộng bạo lực này của họ tỏ ra hiệu quả. Nhiều tình huống, Kim Hồng đã đứng im một chỗ do bị đặt vào thế một chọi một. Tuy nhiên, các chân sút của đội bạn dường như đều thiếu cảm giác bóng ở trận này.
Để đảm bảo sức khoẻ cho Hiền Lương, phút 75, HLV Darby đã thay chị bằng tiền đạo Nguyễn Thị Hà.
Cuộc tranh tài giữa Việt Nam và Myanmar càng về cuối càng diễn ra căng thẳng, các bác sĩ liên tục phải mang cáng vào sân (chủ yếu cho các cầu thủ Việt Nam).
Phút 87, Lệ Khanh và số 19 My Nilar Htwe ngã ở gần khu vực 5m50. Trọng tài cho Myanmar được hưởng quả phạt đền và số 4 Moe Moe War đã bình tĩnh đánh lừa được Kim Hồng, cân bằng tỷ số 1-1.
Với ba phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức, Việt Nam đã không thể tìm được bàn lấy lại lợi thế và hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ.
Đầu hiệp phụ thứ nhất, các cầu thủ chạy cánh của Myanmar chơi khá tốc độ trong khi hàng thủ Việt Nam đã có biểu hiện xuống sức.
Phút thứ 7 của hiệp phụ thứ nhất, số 18 Nu Nu Khaine Win nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội, lướt qua hậu vệ cuối cùng của ta. Rất may, cầu thủ này sau đó đã vấp bóng, khung thành Kim Hồng thoát khỏi cơn nguy.
Phút thứ 10, Hà đón đường tạt chính xác của đồng đội ở cánh phải, nhưng lại đội đầu vọt xà.
Cuối hiệp phụ thứ nhất và sang hiệp phụ thứ hai, Việt Nam đã tìm cách hãm được sự hưng phấn của đối phương bằng những pha phối hợp nhịp nhàng và những đường chuyền chính xác.
Cuộc đấu cân não với 13 quả penalty
Ban huấn luyện cho biết, toàn đội Việt Nam không hề tập đá 11 m trước trận đấu. Tuy nhiên, các nữ cầu thủ của ta đã tuyệt đối chính xác trong các cú sút.
Tiền đạo Ngọc Mai chính là người khởi đầu màn trình diễn đá phạt hoàn hảo của Việt Nam. Thủ môn Kim Hồng thực hiện thành công quả thứ tư, với pha kết thúc đúng vào góc chữ A, bên trái.
Đội bạn cũng chuẩn không kém trong việc sút phạt. Họ chỉ chịu thua Kim Hồng ở quả thứ 7 của Yin Moe Aye.
Hậu vệ Bích Hạnh chính là người hạnh phúc nhất tối qua, khi thực hiện cú sút quyết định loại Myanmar khỏi trận chung kết, đúng ngày sinh nhật mình. Sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, toàn thể ban lãnh đạo và các cầu thủ Việt Nam đã mở tiệc mừng chiến thắng và sinh nhật Bích Hạnh ngay tại phòng nghỉ dưới tầng hầm. Kem, bánh dính đầy trên những khuôn mặt còn đang tưng bừng vì men chiến thắng và đầy mồ hôi sau hơn 120 phút tỷ thí. HLV Darby cũng hoà chung niềm vui với các học trò khi không ngại quết kem ở má và đưa vào miệng ngon lành.
Trong khi đó, không những chỉ có các cầu thủ Myanmar chơi cay cú trên sân, mà cả HLV trưởng U Aye Maung cũng tỏ thái độ thiếu "fair play". Khi được ban tổ chức yêu cầu lên họp báo, ông đã vung tay từ chối và đẩy vị trợ lý của mình lên làm nhiệm vụ.
HLV Darby trả lời phỏng vấn báo chí:
- Ông cảm thấy thế nào khi trận đấu phải phân định nhờ loạt đá 11 m?
- Quá căng thẳng. Nhưng lúc đó thủ môn Kim Hồng đã giúp tôi lấy lại sự tự tin. Cô ấy nói rằng mình có thể bắt tốt và yêu cầu được có tên trong danh sách sút phạt.
- Cầu thủ Việt Nam nào chơi tốt nhất hôm nay?
- Số 4 Quách Thanh Mai. Mai di chuyển không mệt mỏi, cản phá quyết liệt và thông minh.
- Thế còn số 8 Lưu Ngọc Mai?
- Ngọc Mai thi đấu cũng rất tốt. Một cầu thủ đã ghi tới 7 bàn cho Việt Nam, trong đó có bàn mở tỷ số tối nay, thì không thể không tốt được.
- Ông nghĩ gì về quả phạt 11 m ở cuối trận?
- Thất vọng. Nhưng không phải vì cách hành động của Lệ Khanh mà đơn giản vì chúng tôi bị tước mất thành quả trong một tình huống nhạy cảm.
- Đội bóng của ông xứng đáng với chiến thắng này?
- Tất nhiên là như vậy. Chúng tôi đã chiến đấu không ngừng cho đến phút cuối.
- Liệu toàn đội Việt Nam có kịp phục hồi sau 24 tiếng để đủ sức vượt qua Thái Lan ở chung kết?
- Chúng tôi đã mất rất nhiều sức ở trận này. Nhưng giờ thì chỉ còn biết cố gắng vì Việt Nam cũng như Thái Lan không thể có lựa chọn nào khác về thời điểm diễn ra trận tranh HC vàng.
- Việt Nam sẽ thay đổi chiến thuật khi gặp Thái Lan?
- Không. Các cầu thủ của tôi đã chiến thắng ngày hôm nay bằng sức mạnh và nhiệt huyết của chính họ, chứ không phải do sự điều chỉnh của tôi. Vậy thì, các cầu thủ mới chính là những người có thể quyết định kết quả ở chung kết. Tôi không thể dạy họ thêm bất cứ điều gì ở thời điểm hiện tại.
Các cầu thủ tâm sự sau trận đấu:
Vũ Thị Lệ Khanh (vừa nói vừa khóc): "Em có kéo ngã số 19 của Myanmar đâu chứ. Cả hai cùng với theo bóng và ngã".
Đội trưởng Hiền Lương: "Đội bạn chơi xấu quá. Số 9 đá Mai sau đó lại quay ra đấm thẳng vào mặt em. Nhưng muốn trách các trọng tài cũng chẳng được vì họ trình độ kém sẵn nên không thể làm gì để giải toả không khí căng thẳng của trận đấu. Bọn em mệt thật, nhưng sẽ khoẻ nhanh thôi. Cứ vào trận là bọn em lại hăng ngay, không thấy mệt chút nào cả".
Ngọc Mai: "Vui quá. Bọn em đã chiến thắng đúng ngày sinh nhật của Hạnh".
Kim Hồng: "Em rất vui khi sút thủng lưới thủ môn đội bạn. Còn pha cản phá cú penalty cuối cùng, em chỉ hơi chạm tay vào bóng thôi. Bóng bay chệch cột dọc vì cầu thủ đó sút cũng không chuẩn".
Trước đó, trận bán kết thứ nhất đã chấm dứt sau 90 phút với kết quả Thái Lan thắng Indonesia 2-0. Trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h45’, ngày 14/9 (giờ Hà Nội).
Xuân Toản (từ Cheras)