Người gửi: Nguyễn Ngọc Đức
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Bóng đá - Nhìn người rồi nghĩ về ta
Thứ nhất, với những ngôi sao còn trẻ ở nước ngoài, họ đều có một người đứng sau để quản lý tiền bạc. Người đó có thể là bố, mẹ hoặc một người nào đó được tin tưởng. Họ không những quản lý về tiền bạc mà còn là chỗ dựa, là người định hướng cho các ngôi sao đó và như vậy thì khó có thể hư được. Còn với Quyến và các cầu thủ trẻ khác ở ta thì sao? Các em một thân một mình đi tập, đi đá bóng, nhận tiền thưởng, tiêu tiền thưởng và nhận sự quản lý, hỗ trợ của các ông trùm cá độ.
Thứ hai, "nhân chi sơ, tính bản thiện", tức là chỉ cuộc đời dạy người ta làm ác. Nếu tính về xuất phát điểm, Quyến, Vượng... cũng giống Tài Em mà thôi, cũng nhà nghèo, cũng đi đá bóng suốt. Nhưng may mắn của Tài Em là ở một CLB quản lý tốt hơn, có một người anh theo sát mình, cùng đồng hành với mình. Cũng ở đây, hãy nhìn lại xem. Báo chí nước ngoài cũng giúp ích trong việc này, khi các ngôi sao đi quậy phá là họ có tin nóng trên báo ngay ngày sau, đừng nói báo chí Nghệ An không biết những chuyện này mà tôi nghĩ, có viết bài cũng không được đăng. Thử đăng một vài lần xem, đố anh nào dám đi quậy phá nữa. Hay cứ đăng hình Quyến 3 lần chở 3 cô khác nhau xem người hâm mộ nghĩ gì? Hay báo chí chỉ chờ giậu đổ, bìm leo, người ta bị lỗi xong mới lôi hết các lỗi ra để đăng, tại sao không đăng sớm... Còn nữa, hay là Quyến, Vượng học ăn chơi, đua đòi từ chính các anh, các chú trong CLB?
Thứ ba, không thấy ai làm thử phép cộng xem trước giờ Quyến nhận bao nhiêu tiền thưởng và đã làm được những gì? Quyến mới chỉ sửa cái nhà, mua đồ đạc cho mẹ mà đến lúc bị bắt thì không còn một xu dính túi, chỉ có 20 triệu mới nhận tiền bán độ mà thôi. Tất cả đã vào đâu: cá độ bóng đá quốc tế, đổi xe, điện thoại... để đến hai đứa còn nợ hơn 1 tỷ nữa. Hay tiền thưởng cũng bị trừ vào việc mua độ các đội khác của CLB... Đó là chưa tính thuế thu nhập mà sao ca sĩ tính, cầu thủ chưa tính nhỉ?
Nói tóm lại, chúng ta nên nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ. Tuy nhiên, những gì Quyến và các cầu thủ khác làm, họ phải nhận trách nhiệm vì đã đủ 18 tuổi. Một tên ăn cướp trên 18 tuổi vẫn phải đi tù chứ không thể nói vì tôi mồ côi cha, mẹ mà tha được. Điều tôi muốn nói ở đây, hãy nhìn những cái hay của người ta để định hướng phát triển cho mình, không rập khuôn nhưng phải thấy được người ta làm thế là đúng, là hay chứ không phải thấy người ta có bóng đá chuyên nghiệp là mình phải chuyên nghiệp. Nên nhớ bóng đá Thái Lan vẫn là bán chuyên nghiệp đấy nhé.
Nếu chuyện HLV Hữu Thắng mà đúng như báo viết mấy hôm nay thì tôi nghĩ chuyện Quyến, Vượng bán độ là tất yếu và bình thường. Chẳng có gì bàn cãi nữa vì các em đã được giáo dục là... cần bán độ mới sống được mà.