Chuyện Khairulin Mikhailovich đến được với Đà Nẵng cũng chẳng phải dễ dàng. Mùa bóng năm ngoái, thông qua mối quan hệ ngoại giao giữa thành phố Đà Nẵng và Iaroslav, Khairulin và hai cầu thủ khác đã được giới thiệu. Đồng hương của anh, tiền vệ Ivanov, sau một thời gian thử việc không thành đã trở về Nga. Khairulin cũng chật vật không kém. Chịu cảnh "ăn không ngồi rồi" gần một năm vì thủ tục chuyển nhượng, đăng ký. Đến khi biết tin mình không thể ra sân thi đấu mùa giải 2000-2001, Zan đã bật khóc. Thật buồn khi phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Vậy là ngày 2 buổi, khán giả Đà Nẵng thấy chàng cầu thủ người Nga này cùng với HLV Phan Thanh Hùng ra sân hướng dẫn, tập kỹ chiến thuật chơi bóng cho các cầu thủ đội trẻ U18.
Đội Đà Nẵng lên chuyên nghiệp cần có thêm cầu thủ nước ngoài. Khairulin xung phong sang tận Ba Lan để tìm cầu thủ về cho đội. Chuyến đi Ba Lan thành công ngoài dự kiến. Ngoài cầu thủ, Zan còn thuyết phục được cả HLV Maztaler Jezry sang giúp cho đội bóng. Cup bóng đá Đà Nẵng Mở rộng vừa qua là dịp để Khairulin và 4 đồng đội của anh ra mắt khán giả Đà Nẵng. Còn gì hạnh phúc hơn khi đội nhà đoạt Cup vô địch ngay trong lần đầu ra mắt.
Elena tâm sự: "Tôi luôn tôn trọng sự nghiệp mà chồng tôi đã lựa chọn. Đó là lý do khiến tôi phải xa nước Nga thân yêu, chấp nhận cuộc sống nay đây mai đó như những người Digan. Khairulin khởi đầu sự nghiệp ở CLB Iaroslav (Nga) rồi sang chơi cho CLB Swatt (Ba Lan) và bây giờ dừng chân ở Đà Nẵng".
- Chị có dự định gì cho tương lai ở Việt Nam chưa?
- Zan đã thuyết phục được tôi sang đây, bởi tôi tin anh ấy đã tìm được một vùng đất lành. Đà Nẵng rất đẹp. Tôi thích những bãi biển đầy nắng gió. Non Nước, Ngũ Hành Sơn, nơi đội Đà Nẵng đang tập huấn, cũng có phong cảnh rất đẹp. Còn tương lai, tình yêu của tôi đã gắn liền với sự nghiệp của Zan. Tôi sẽ đến bất cứ nơi đâu nếu anh ấy cần. Zan nói sẽ thu xếp cho tôi một công việc ở Đà Nẵng, có thể làm giáo viên tiếng Nga. Điều quan trọng không phải là tiền mà tôi thích được làm một việc gì đó để góp sức cùng các bạn.
- Nghe nói vợ chồng chị có nguyện vọng nhập quốc tịch để ở hẳn tại Việt Nam?
- (Elena ngạc nhiên) Cũng có thể lắm chứ. Việt Nam và nước Nga rất gần gũi, cả trong suy nghĩ và lối sống. Tôi cảm nhận được điều này ngay từ khi mới đến Đà Nẵng.
(Theo TTVN)