Bóng chuyền Quân đội: niềm vui chia đôi
Với đội hình phần lớn là dàn hảo thủ của CLB Thông tin Liên Việt Postbank, việc lọt đến trận đấu cuối cùng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần VII năm 2014 là một kết quả đã được dự đoán trước. Chạm trán đội bóng quen thuộc Long An (VTV Bình Điền Long An), không quá khó để thầy trò HLV Phạm Văn Long có được chiến thắng thứ năm liên tiếp trong các trận chung kết trước đối thủ đầy duyên nợ trong năm thi đấu 2014.
Kết quả chung cuộc môn bóng chuyền ĐH TDTT toàn quốc |
Nội dung nam
Vô địch: Vĩnh Long Nội dung nữ
Vô địch: Quân đội |
Được kỳ vọng sẽ làm nên điều bất ngờ trước Quân đội, thế nhưng những gì đội bóng miền Tây Nam Bộ thể hiện lại đi ngược với những dự đoán đầu về một diễn biến kịch tính, như đã từng xuất hiện trong trận chung kết Vô địch quốc gia tại Bạc Liêu hồi tháng 10 vừa qua. Sự biến hóa của chuyền 2 Linh Chi bên cạnh phong độ ổn định của các mũi tấn công Bùi Ngà, Ly Linh, Đỗ Minh, Hồng Nhung đã không cho các học trò ông Nguyễn Văn Hải có cơ hội làm nên điều kỳ diệu. Chiến thắng chóng vánh chỉ sau ba set với các tỷ số lần lượt 25- 17, 25 – 16 và 25- 12 giúp các cô gái tuyển Quân đội bảo vệ thành công chức vô địch, qua đó chứng tỏ sự độc tôn ở thời điểm hiện tại khi tạo ra khoảng cách về chuyên môn khá xa so với phần còn lại của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Niềm vui của bóng chuyền quân đội không được trọn vẹn khi ở bên kia chiến tuyến, các đồng nghiệp nam không thể tái hiện lại kỳ tích như cách đây bốn năm. Bất ngờ bị Vĩnh Long hạ gục trong trận bán kết, mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương tại Đại hội lần này của đoàn quân gồm những gương mặt xuất sắc như Hoàng Phương, Long Kiếm, Bình Giang,…dưới sự dẫn dắt HLV lão luyện Phùng Công Hưng đã không thành. Niềm an ủi của các nhà đương kim vô địch chính là tấm huy chương đồng sau chiến thắng trước Khánh Hòa trong trận tranh giải 3 tại Thái Bình đêm qua.
Đó là hai cảm xúc trái chiều của bóng chuyền Quân đội tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, nhưng với thành tích đã gặt hái được có thể thấy Quân đội là đơn vị có lực lượng vận động viên đông đảo và có chất lượng chuyên môn cao. Bóng chuyền là một ví dụ điển hình cho thành tích chung tại Đại hội năm nay.
“Cơn gió lạ” Vĩnh Long
Việc nam Quân đội bị đánh bật ra khỏi mạch chiến thắng quen thuộc làm không ít người hâm mộ bất ngờ, nhưng cái tên làm nên kết quả không tưởng ấy lại là đội bóng bé nhỏ Nam Bộ - Vĩnh Long. Với lực lượng nòng cốt từ CLB Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, sẽ chẳng mấy ai nghĩ họ có thể tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đến vậy khi bước vào giải.
Dẫn dắt toàn bộ lối chơi của tập thể và luôn biết cách giải quyết khó khăn trong những thời điểm quyết định, không thể phủ nhận công lao lớn nhất trong việc mang về chức vô địch cho nam Vĩnh Long đến từ nhân tố trẻ Từ Thanh Thuận. Sức bật tốt cộng thêm sự biến hóa trong lối đánh, chủ công Thanh Thuận đến thời điểm này không chỉ làm sống dậy bóng chuyền Vĩnh Long mà tạo nên sự an tâm cho hàng tấn công của đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Bại tướng của Vĩnh Long trong trận chung kết nam là các chàng trai Long An. Cũng tạo nên bất ngờ khi vượt qua Khánh Hòa của “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều, Long An tiến vào chung kết với hi vong giành cúp để làm quà chia tay ý nghĩa cho HLV Nguyễn Xuân Dung. Tuy nhiên, những nỗ lực không mệt mỏi cũng chỉ giúp đội bóng này giành được một set thắng trước khi để Vĩnh Long vượt qua với tỉ số 3-1.
Bỏ lại sau lưng những ông lớn như Quân đội, Khánh Hòa, TP HCM để góp mặt đến trận cuối cùng, những đội bóng sắm vai kẻ lót đường như Long An, Vĩnh Long đã có bước tiến mạnh mẽ, tạo nên những bất ngờ cho môn bóng chuyền tại Đại hội năm nay.
Trân Trần