Video: KGTV
Trưa 24/8, một chiếc máy bay cỡ nhỏ phải hạ cánh khẩn cấp trên cao tốc liên bang 5, cùng lúc cô bé Evie và bà, Victoria Roberts, đang trở về nhà.
"Tôi nghe thấy tiếng va chạm lớn, và nghĩ rằng chúng tôi bị một chiếc xe đầu kéo đâm trúng", Roberts nói. Nhưng đó không phải một xe đầu kéo, mà là một chiếc máy bay.
Evie kể lại: "Chúng cháu nghe thấy âm thanh rất lớn, và bà la lên 'Nhắm mắt và mím chặt miệng lại rồi ra ngay khỏi xe'". Nhưng cô bé bị mắc kẹt. "Cửa bị kẹp chặt, có nước và kính vương khắp trong xe", Evie nói.
Evie và bà bị nhiên liệu thấm trên người, và cô gái nhỏ phải bò ra ngoài qua phía kính chắn gió. Họ được một người lạ giúp đỡ. "Có một phụ nữ tốt bụng tên Heather", Roberts cho biết.
Khi đội cứu hộ tới nơi, họ hối hả cởi bỏ quần áo ướt nhiên liệu của Evie, và lấy chăn cho cô bé. Đó là lúc bà Roberts nhìn rõ những gì đã xảy ra.
"Tôi thấy một chiếc máy bay nhưng không có cánh bên phải, và tôi nhìn sang ôtô của mình. Chiếc cánh máy bay đang ở ghế sau xe tôi", người phụ nữ kể lại.
Theo cảnh sát đường cao tốc California, máy bay cất cánh từ Montgomery Field và hướng tới La Jolla khi hệ thống bắt đầu gặp trục trặc. Khi phải hạ cánh khẩn cấp trên cao tốc, chiếc máy bay cỡ nhỏ đâm phải 4 ôtô. Phi công và một hành khách không bị thương, nhưng nhiều người trên các ôtô bị thương nhẹ.
Evie trở về nhà với bà, gặp lại bố mẹ và cậu em trai, những người gây ngạc nhiên cho cô bé bằng một bó hoa đẹp sau một ngày có trải nghiệm khó quên.
Mỹ Anh