Hiện trường vụ đánh bom xe tại thành phố Karachi vào tối 3/3. Ảnh: AP. |
Vụ nổ xảy ra bên ngoài một thánh đường tại thành phố Karachi khi các tín đồ rời thánh đường sau buổi cầu nguyện, phá hủy và làm cháy nhiều ngôi nhà. Một cột khói khổng lồ bốc lên trời sau vụ nổ và một phần thành phố mất điện. Giới chức thông báo họ tìm thấy 45 thi thể và khoảng 150 người bị thương, BBC đưa tin. Một hố với đường kính khoảng 2 m và độ sâu chừng 100 cm xuất hiện tại hiện trường.
"Tôi đang ở nhà thì tiếng nổ vang lên. Khi tôi chạy ra ngoài, bụi bao trùm các đường phố. Sau đó tôi thấy lửa bốc lên. Mọi người khóc và chạy", Syed Irfat Ali, một người dân sống gần thánh đường, kể với AP.
Người tình nguyện đưa một nạn nhân bị thương tới xe cứu thương. Ảnh: AP. |
Lực lượng cứu hộ và người tình nguyện chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát. Người dân dùng đèn ô tô để hỗ trợ hoạt động cứu nạn. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ gián đoạn trong một khoảng thời gian do một số người bắn súng chỉ thiên để bày tỏ sự tức giận đối với vụ nổ.
Chưa tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ, song khu vực mà bom nổ là nơi phần lớn dân số là người Hồi giáo dòng Shiite. Trong nhiều năm qua người Shiite là mục tiêu tấn công của các nhóm vũ trang Hồi giáo Sunni.
Đây là vụ đánh bom lớn thứ ba nhằm vào người Shiite trong năm nay. Hai vụ tấn công trước, xảy ra tại thành phố Quetta vào ngày 10/1 và 17/2, khiến gần 200 người thiệt mạng.
Việt Linh