"Trời ơi, tuổi Tuất mà lấy tuổi Tý, sao làm ăn không nghèo mạt? Sinh 2 đứa con cũng tầm bậy luôn. Ẩu quá! Thanh niên thời nay, tụi nó tân tiến lắm chứ đâu có lạc hậu như vậy. Quen một cái là đem tuổi tới đây so. Không hạp hả, đá liền. Lỡ lấy rồi cũng bỏ. Cưới rồi, muốn có con hả, tới đây nhờ thày tính cho năm tốt, mùa tốt. Đang có bầu, mà thày nói thai xấu, sinh con ra làm ăn khó khăn hả, nạo bỏ luôn. Nhờ tân tiến như vậy nên coi đó, tụi nó bây giờ cỡ 30-35 tuổi là giàu sụ. Đâu có có lấy ẩu như hồi xưa được" - bà thày Hai, một phụ nữ độ 45 tuổi, từng là cử nhân sử học, chuyên coi bói bài tây kết hợp với coi tuổi, mắng té tát vào mặt một khách hàng.
Một bà thày bói hành nghề ở quận Tân Bình, chuyên bói bài Tây, mỗi quẻ bà lấy 10.000 đồng. Với mỗi người bà mất 10-15 phút để đoán vận mạng. Mỗi ngày, bà dành ra 12 tiếng hành nghề, tiếp độ 60 khách. Trên tầng 3 của căn nhà đồ sộ, còn thơm mùi sơn mới, luôn thường trực khoảng 10 khách ngồi chờ xem. Qua điện thoại, bà phải liên tục từ chối: "Không được đâu, bữa nay không được đâu, kín hết rồi. Mai cũng không còn. 8h sáng mốt. Đi mấy người đây, để tui sắp xếp người kế tiếp?"
Lúc nào tên họ các tín đồ nối đuôi nhau chi chít trong cuốn sổ của bà. Và trong số những người hồi hộp chờ tới lượt những gương mặt 28-30 tuổi chiếm số lượng áp đảo.
Bà bảo, bà hành nghề này đã ngót chục năm, nhưng tiếng lành đồn xa, khách đông đảo như vậy mới độ hơn 5 năm nay. "Em coi, mỗi quẻ chị lấy có 10.000 đồng. Vậy mà mới trong 5 năm, chị cất lên một căn nhà 4 tầng như vậy còn dư tiền, thì em biết khách của chị đông tới cỡ nào. Trong khi lương đại tá của ông chồng chị chỉ đủ ông ăn sáng. Chị mà không nói như Thánh nói, thì làm sao được như vậy?"
Trên thực tế, số thày bói sống được và sống khoẻ nhờ vào lượng tín đồ đông đảo không hề ít. Thày Hải, một người đàn bà từng treo cổ không thành vì thua đề, bỏ xứ vào Nam trốn nợ, nay nhà cửa toà ngang dãy dọc, điện lớn điện nhỏ nguy nga cũng nhờ vào hành nghề bói toán, cúng vái.
Hiện nay, thì giới ca sĩ đáng được dẫn đầu về "thành tích" tin thầy bói, siêng viếng thăm thày để được "dẫn dắt trên từng đường đi nước bước". Khi thấy trên khuôn mặt của một ca sĩ nào đó đột nhiên xuất hiện hoặc mất đi nốt ruồi, thì bạn đừng tin lời lý giải của họ "để cho đẹp, cho vui". Có lý do "bí ẩn", tốt cho tướng số cả đấy. Khi một ca sĩ đi nâng mũi, cắt mí, bơm môi, nhuộm tóc... thì nơi họ xin tư vấn đầu tiên và quan trọng nhất không phải là của bác sĩ thẩm mỹ, mà của... ông, bà thày thân tín.
Thông thường, màu tóc và màu trang phục hay xuất hiện của họ không phải dựa vào sở thích, mà căn cứ vào mệnh số. Bởi vậy, mới có chuyện, một nam ca sĩ tóc dài phủ gáy, ngứa ngáy dị hợm vẫn cứ để mà nuôi, vì thày đã phán: "Từ trung tuần tháng giêng đến hạ tuần tháng tư, con không được cắt tóc. Phạm tới sẽ té sông hoặc chết chìm".
Nguyễn Văn Cường, ở Cần Thơ, còn dùng cây đánh cho đến chết một người không quen biết chỉ vì: "Thầy bói bảo rằng tôi phải giết một mạng người, nếu không tự nhiên tôi sẽ chết".
Theo lời của bà Bảy Thanh, người hành nghề bói toán đã hơn hai chục năm nay, thì những khách hàng đi bói ngày càng trẻ hoá, trí thức hoá, quan chức hoá. Thậm chí, một số người có máu mặt còn nuôi riêng cho mình một ông, bà thày. Nhất cử, nhất động họ đều nhờ thầy coi cho một quẻ, quẻ tốt mới tiến hành. Điều bà nói có vẻ không xa sự thực lắm. Bà này, theo rỉ tai, là có biệt tài nhìn mặt con gái biết ngay cô đó còn trinh hay đã mất. Nhiều anh nhân viên văn phòng đã đưa bạn gái đến cho bà coi mắt trước khi tính chuyện hôn nhân.
Nguyễn Văn Canh làm giám sát khu vực cho một hãng thực phẩm bánh kẹo nổi tiếng. Ngoài việc mỗi tuần viếng thầy một lần ra, sáng nào trước khi rời khỏi nhà, anh cũng ôm bộ bài Tây ra, tự xỉa cho mình một quẻ. Quẻ tốt: hớn hở xách laptop ra xe. Quẻ xấu: mặt ủ, mày chau.
Qua tuổi 30, anh vẫn phòng không, dù đã "mót" vợ lắm rồi. Cơ sự cũng tại vì mê tín. Cô đầu tiên: da chì, mũi hãm, mắt lộ, là người có tướng sát phu, phá sản nhà chồng, có chồng cũng vẫn ngoại tình. Cô thứ hai: mũi gãy, má đỏ, chân mày dựng là tướng đàn bà bạo dâm bạo ác.
Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tìm được cô nào không có nét "phá tướng". Đành thay thế hạnh phúc vợ chồng bằng các cuộc tình qua ngày đoạn tháng.
(Theo Văn Hóa Thông Tin)