Sáng 24/2, giới chức thành phố Sejong nhận một cuộc gọi hoảng loạn. Ở đầu dây bên kia, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi tại địa phương cho biết bà vô tình vứt 26 triệu won (17.800 USD) tiền mặt vào cửa xả rác thải chung cư. Đây vốn là số tiền bà tiết kiệm để phẫu thuật cho con trai. Tuy sự việc xảy ra vào tháng 2, thông tin mới được truyền thông Hàn Quốc đăng tải hôm qua.
Một số chung cư ở Hàn Quốc cho phép người dân đổ rác qua các cửa xả trong tòa nhà. Hệ thống này hoạt động như máy hút bụi, vận chuyển rác qua một đường ống ngầm, nối đến trạm xử lý chất thải trung tâm trong khu vực.
Nhận thông báo, giới chức lập tức dừng hoạt động xử lý rác tại trung tâm. Người phụ nữ vội vã đến, sớm tuyệt vọng khi nhìn thấy núi rác 24 tấn trước mặt. Túi đựng tiền đã bục ra, rác thải trộn lẫn với nhau.

Công nhân vệ sinh tại điểm xử lý rác ở thành phố Sejong bới 24 tấn rác tìm tiền. Ảnh: KH
Khi bà sắp bỏ cuộc, những công nhân vệ sinh tại trung tâm xử lý rác đã ngỏ ý giúp đỡ. Với quyết tâm thu hồi được nhiều tiền nhất có thể, các công nhân rải rác ra và cố gắng tìm từng tờ một.
Sau một lúc tìm kiếm, một người reo lớn, thông báo tìm thấy tờ 50.000 won đầu tiên. Lát sau, một người khác tìm thấy vài tờ 10.000 won. Được tiếp thêm động lực, họ tiếp tục đào bới.
Các công nhân đã lục tung núi rác trong 8 tiếng, tìm thấy 18,28 triệu won (12.700 USD). Giới chức thành phố cho biết số tiền còn lại có thể đã thất lạc hoặc bị phá hủy.
Những công nhân vệ sinh tham gia tìm kiếm từ chối nhận bất kỳ phần thưởng hay sự đáp lễ nào. Họ thậm chí còn xin lỗi vì không tìm đủ số tiền. "Tôi quá xúc động vì biết ơn, đến nỗi khóc òa", người phụ nữ nói.
Đức Trung (Theo Korea Herald, Korea Times, KBS)