Tại lễ bốc thăm, Tổng Thư ký Velappan nói: "Đây không chỉ là một giải đấu thường niên mà là thời điểm mang tính lịch sử bởi vào năm 2002, hai giải đấu này sẽ được nhập thành một với tên mới Asian Super League - Siêu Cup châu Á".
Tham dự Cup C1 năm nay có 30 đội và C2 có 25 đội, thi đấu theo thể thức cũ là loại trực tiếp, chọn ra 8 đội vào thi đấu vòng chung kết. Vòng loại bắt đầu ngày 26/10 và vòng chung kết Cup C1 sẽ được tổ chức tại Suwon (Hàn Quốc) từ 26/5/2002, vòng chung kết Cup C2 khởi tranh ngày 19/5/2002 ở Jeddah, Ảrập Xêut.
Tuy chưa kết thúc mùa giải 2000-2001, nhưng hai đại diện của Việt Nam vẫn được AFC xếp bốc thăm. Tại vòng loại Cup C1, ĐKVĐ Việt Nam (đội giành chức vô địch giải chuyên nghiệp 2000-2001) tại trận lượt đi vòng 1 sẽ thi đấu trên sân nhà với CLB Saunders (Sri Lanka). Ở trận lượt đi vòng 1 Cup C2, đội đoạt Cup quốc gia Việt Nam 2000-2001 sẽ làm khách trên sân CLB Quân đội Pakistan. Theo đánh giá của giới chuyên môn và căn cứ và trình độ bóng đá của châu lục, các CLB Việt Nam hoàn toàn có khả năng vào vòng 2.
Một cuộc phiêu lưu mới của bóng đá Việt Nam sắp mở ra, nhưng rõ ràng đây là cuộc phiêu lưu vô vọng bởi nếu xét về thành tích, bóng đá Việt Nam, dù đã chuyển qua chuyên nghiệp, vẫn còn một khoảng cách quá xa so với châu lục. Kể từ năm 1992 đến nay, các đội bóng Việt Nam đã 7 lần tham dự Cup C1 và 9 lần dự tranh Cup C2, nhưng thành tích thì thật ít ỏi. Tại Cup C1, mới chỉ có Đồng Tháp vào đến vòng 2 mùa giải 1997-1998. Năm 1999, do đối thủ bỏ cuộc, Thể Công cũng vào vòng 2, nhưng để thua Suwon (Hàn Quốc). CATPHCM và CSG là hai đội đã từng lọt vào vòng 2 Cup C2 các năm 1999, 2000.
Tốn tiền bạc lại không có nhiều giá trị thực sự về chuyên môn do diễn ra ngay sau một mùa giải căng thẳng, cộng với các đối thủ quá mạnh, Cup C1, C2 xem ra không hấp dẫn với bóng đá Việt Nam. Việc Đỗ Mạnh Dũng và Văn Sỹ Hùng bị đạp gẫy chân (đều tại Cup C1 châu Á) đã phần nào làm cho giải đấu này không mặn mà với các CLB Việt Nam.
(Theo Thể Thao Việt Nam, 10/5)