Ngày 14/6, gia đình anh Nguyễn Văn Toản ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An) thuê thợ đào giếng nước. Khi đang dùng xà beng để đào ở độ sâu khoảng 4 mét thì họ gặp phải khối xương màu trắng, rất cứng, hình thù kỳ lạ.
Tốp thợ đã đào rồi đem bộ xương lên mặt đất. Tuy nhiên họ chỉ đào được ba đoạn giống như chiếc vây và một số đã hóa thạch rắn chắc. Bộ phận còn lại chưa được lấy lên vì bị chắn ngang bởi hai bên thành giếng.
![]() |
|
Các khúc xương được đưa lên khỏi mặt đất. Ảnh: Hải Bình. |
Dùng thước dây để đo ba đoạn xương đưa lên thì mỗi đốt đường kính 30-35 cm, dài khoảng 30 cm, ở giữa các đốt có vách ngăn rộng khoảng 7 cm.
Gia đình anh Toản đã báo với chính quyền địa phương và Bảo tàng Nghệ An. Hiện Bảo tàng Nghệ An đã cùng với cơ quan chức năng địa phương cho tạm dừng việc đào giếng của gia đình anh Toản để kiểm tra nguồn gốc bộ xương này.
Nghe thông tin có bộ xương lạ, nhiều người dân trong vùng đã tới nhà anh Toản để được chứng kiến.
Hải Bình
