Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 26/2/2017, 20:03 (GMT+7)

Bộ xương đính đầy vàng bạc châu báu trong nhà thờ Đức

Furstenfeld Abbey, nhà thờ cổ 700 tuổi, nằm gần Munich, có hai bộ xương của hai vị thánh, đính đầy vàng bạc, châu báu, đá quý.

Một trong hai vị thánh, Hyacinth bị cho là bỏ đói đến chết tại Rome khi mới 12 tuổi. Quanh bộ xương này được nạm ngọc và trang phục làm từ vàng óng ánh.

Theo truyền thuyết, ông bị bắt giam và tra tấn tại Rome, Italy vì theo đạo Kitô, chứ không thờ phụng các vị thần La Mã truyền thống.

Tại đó, những người giam giữ ông đã cố tình cung cấp các loại thức ăn bị cấm theo đạo Kitô. Do vậy, Hyacinth đã nhịn ăn và chết đói.

Bộ xương còn lại là hài cốt của thánh Clemens, người cũng chết tại Rome vào năm 95 TCN. Ông bị xử tử vì theo đạo Thiên chúa.

Hai bộ xương này đã tồn tại hàng trăm năm nay. Chúng được coi như những biểu tượng thiêng liêng của người Kitô giáo. Nhiều du khách khi tới đây chiêm ngưỡng đều đồng ý với kết luận: Đây là bộ xương người mặc đẹp nhất trong lịch sử nhân loại.

Nhà thờ này được xây dựng vào những năm 1200, bởi công tước xứ Bavaria Louis II. Do ám ảnh và muốn sám hối vì đã giết người vợ đầu tiên của mình, Louis đã lệnh xây nhà thờ này.

Hai bộ xương người được đưa về nhà thờ và được bảo tồn rất tốt. Ngày nay, nhà thờ đã được chuyển thành tài sản tư nhân, nhưng nó vẫn được coi là một nơi thờ phụng. Furstenfeld Abbey mở cửa đón khách hàng ngày và vé vào cửa là 3 euro (khoảng 72.000 đồng).

Ảnh: Sue Ann.

Anh Minh

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net