Tôi là người đàn ông thuộc thế hệ 8X, không rõ những người cùng trang lứa cởi mở với chuyện tình dục trước hôn nhân như thế nào, nhưng trong suy nghĩ của tôi từ khi lớn lên và biết yêu đương, luôn đặt ra tiêu chuẩn người vợ mình cưới sau này nhất định phải còn trinh tiết, vậy mới xứng đáng với tôi, mới là người đàng hoàng, là người phụ nữ còn giá trị trong mắt tôi. Cuộc đời thật éo le, khi đến độ tuổi muốn lập gia đình, tôi gặp em, một người không còn trong trắng. Vợ cũng thuộc thế hệ 8X.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chúng tôi đã có cảm tình tốt đẹp về nhau. Khi tôi bắt đầu có những câu nói ngỏ ý muốn có mối quan hệ yêu đương, em liền thừa nhận chuyện không còn trong trắng trước khi chúng tôi chính thức hẹn hò. Em muốn dò xét thái độ của tôi xem có chấp nhận con người em không, cho tôi suy nghĩ thêm trước khi muốn bắt đầu mối quan hệ. Khi nghe em nói xong chuyện này, tôi khó chịu và sốc vô cùng. Không hiểu sao, chúng tôi vẫn cưới, có tới hai đứa con, dù suốt gần 10 năm bên nhau, những trận cãi vã, chửi bới nhiều hơn những giây phút thăng hoa.
Tôi luôn có định kiến và coi thường vợ, cho rằng em không xứng đáng với mình, chẳng còn giá trị gì. Thú thực, tôi cũng là một kẻ có máu đỏ đen, ngoài chuyện kia thì chuyện tôi vay nợ lãi, thiếu tiền, cũng là nguyên nhân chính khiến vợ chồng cãi vã. Tôi từng đánh vợ, dọa nạt, chửi bới em bằng những lời thậm tệ, em cũng chửi lại tôi rất ngoa. Ban đầu em hiền lành, nhìn đáng thương, nhưng cuộc sống hôn nhân chỉ có cãi vã và nợ nần kéo dài, khiến vợ tôi cũng trở thành "sư tử", biết chửi chồng. Nhiều lần quá tức tối, tôi ra tay đánh vợ, ngay cả lúc cô ta đang ẵm con nhỏ trên tay. Rồi cuối cùng, chúng tôi cũng ly hôn để giải thoát cho nhau sau bao lần dây dưa, nửa muốn cứu vãn nửa muốn buông, là vợ chủ động việc chia tay.
Giờ vợ chồng tôi đã chia tay hai năm, tôi không quan tâm đến cuộc sống của 3 mẹ con nữa. Tôi vẫn thương con, thi thoảng gửi tiền cho hai đứa nhỏ vì không dư gì. Tôi cũng làm ra tiền nhưng nướng hết vào cờ bạc. Tôi bảo vợ cũ rằng vì bất mãn với cô ta nên không muốn sửa sai, không muốn vun đắp gia đình. Tôi cũng không rõ nguyên nhân thực sự là gì, nhưng không thể nào bỏ món đỏ đen ra khỏi đầu. Tôi mặc kệ cuộc đời, tương lai ra sao, cuối đời sẽ như thế nào, chỉ biết bây giờ là một kẻ độc thân, không vướng bận, thích làm gì là việc của tôi, dù sao cô ta cũng làm hỏng cuộc đời tôi. Vợ cũ chặn mọi liên lạc nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm cuộc sống mấy mẹ con thế nào. Tôi khinh ghét cô ta cả đời này. Cô ta cũng hủy kết bạn và xóa hết liên lạc với ba mẹ và mấy đứa em tôi, không ai hay biết gì về cuộc sống hiện tại của mấy mẹ con. Thi thoảng tôi nhớ con, muốn gọi điện hỏi thăm nhưng trước khi bị chặn, tôi nhất định không hạ mình gọi.
Bẵng đi hai năm không liên lạc vì. Ngày hôm qua, tôi bỗng tò mò muốn biết cuộc sống hiện tại của mấy mẹ con nên lập tài khoản ảo và tìm cách kết bạn với vợ cũ. Tôi vô cùng sốc khi thấy cô ta đăng hình một người đàn ông, nhìn cũng trạc tuổi tôi, đang chơi đùa với hai đứa con tôi ở công viên, trông rất vui vẻ, kèm dòng trạng thái: "Cuối tuần vui hết cỡ của hai bạn nhỏ. Mẹ mong tuổi thơ của các con từ nay về sau chỉ có niềm vui". Trang cá nhân chỉ có vài hình đăng hiếm hoi, hình này cách đây mấy hôm thôi. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác khó chịu, ích kỷ nhen nhóm, dù không còn yêu thương gì mà sao như kiểu bản thân đang ghen.
Tôi tò mò kéo xuống xem hết bình luận, thấy những người bạn thân của cô ta bình luận những câu như: Sau cơn mưa trời lại sáng, mong ba mẹ con hạnh phúc, mong bạn mình sẽ bình an mãi về sau. Chỉ cần lướt vài cái bình luận đủ biết đây là người yêu mới hoặc chồng mới của cô ta rồi. Tôi tò mò lần ra trang cá nhân người đàn ông kia, anh ta chưa từng trải qua cuộc hôn nhân nào. Tại sao trai tân lại đi chọn vợ cũ tôi? Anh ta nhìn cũng không đến nỗi nào, chẳng nhẽ ế đến mức phải đi lấy người đã có gia đình. Tôi bỗng dấy lên suy nghĩ coi thường, mỉa mai anh ta, chắc cũng không còn ai để lấy nên mới đến với vợ cũ tôi.
Tôi chẳng rõ cảm giác này của mình là gì, vừa mỉa mai vừa coi thường, khó chịu. Tôi bị ám ảnh hình ảnh con mình cười đùa với người đàn ông lạ, ôm vai bá cổ, sao chúng có thể thân thiết và yêu thương với người không phải cha ruột? Tôi chẳng biết cuộc sống hiện tại của vợ cũ là giả tạo hay thật, sao cuộc sống hiện tại của tôi chỉ thấy đơn độc và sân si? Tôi phải làm sao đây?
Quang Hào