Sài Gòn mưa bất chợt, ngồi quán cà phê ngắm mưa rơi tí tách, giọng nữ ca sĩ vang lên thật ấm áp:
Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh
Lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh
Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh
Và em nói yêu anh
Tự nhiên cảm thấy mình muốn được yêu, được sống trong những phút giây bình dị bên cạnh người thương đến thế. Và đó là lý do mình viết bài ở đây.
Mình chưa từng lập gia đình hay có con. Ở mỗi giai đoạn phát triển của đời sống, nhu cầu, mong ước và mục tiêu sẽ khác nhau. Lúc còn trẻ, mình thích đi đây đó khám phá, thích thử thách bản thân và khẳng định mình, mê kiếm tiền, không ngại học hỏi và cũng hay mộng mơ soái ca ngôn tình. Sống lâu năm hơn một chút (38 năm), trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, mình vẫn học hỏi để tiến bộ từng ngày, cũng mong có cuộc sống an yên và hạnh phúc bên cạnh người đồng hành "soái ca" của gia đình.
Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi
Choàng tay khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau
Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi
Soái ca trong lòng mình giờ là người đàn ông hiểu biết, chững chạc, điềm tĩnh, bao dung, chính trực; là người mình có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì một cách thoải mái nhất; là người luôn tôn trọng, yêu thương và chăm sóc mình và cũng luôn để mình làm điều đó với anh; là người mình có thể thể hiện những góc xấu xí nhất thì anh vẫn nhìn thấy những điều tốt đẹp từ bên trong đó. Anh có thể nhỏ hoặc lớn hơn mình vài tuổi (cộng trừ 5 tuổi), chưa từng kết hôn hay có con.
Mình không theo đạo nào và không có ý định theo đạo nào nhưng tôn trọng tất cả các đạo. Với mình, con người nên tu tâm dưỡng tính tốt, đó là điều đạo nào cũng mong muốn hướng tới. Bạn bè nhận xét mình thẳng thắn, bộc trực, vui vẻ, tích cực và cũng là người đáng tin cậy nhưng đôi lúc hơi cầu toàn (đó là họ chưa thấy mình mạo hiểm thôi, như đăng bài trên VnExpress chẳng hạn). Mình không phải mẫu phụ nữ đảm (nhưng cũng không đoảng nha) việc nhà nên mong chúng ta sẽ cùng nhau làm để xây tổ ấm nhé.
Mình ở TP HCM nhưng không ngại thay đổi chỗ ở nếu anh xứng đáng để mình làm điều đó. Về quê làm vườn cũng là điều tốt mà, đúng không anh? Mình thì cái gì cũng biết chút xíu nên nếu anh muốn, chúng ta thể trao đổi mọi chủ đề từ ngoại ngữ (tiếng Anh), thể thao, giáo dục, công nghệ, giải trí, du lịch, tài chính, kinh doanh. Biết đâu mình lại là trợ thủ đắc lực nếu anh muốn kinh doanh gì đó thì sao nhỉ?
Cảm ơn vì anh đã đọc đến cuối bài. Chúc anh luôn vui vẻ và nếu quan tâm, đừng ngại gửi email nhé.
Trái đất vẫn cứ quay cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi
Vẫn mãi sẽ nắm tay mặc kệ trời mây có thay có đổi
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Klara
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ