Hà Nội vào đông lâu rồi đó anh. Dịch bệnh có ảnh hưởng nhiều đến anh không? Một thời gian dài, em vẫn thiếu một bàn tay. Anh có thiếu như em không? Từng gửi bài một lần lên chuyên mục Hẹn hò, có rất nhiều mail phản hồi từ những chàng trai tốt, nhưng có lẽ do em không đi chi tiết vào mong muốn của mình nên những gì nhận được là những người bạn. Nhưng em rất vui vì điều đó.
Em từ Hải Dương lên Hà Nội học đại học rồi đi làm, một mình bươn chải quá 10 năm rồi. Tuổi thơ em vất vả vì lớn lên nhờ cây lúa, cây rau. Đến tuổi này, em càng cảm thấy cô đơn, không phải vì nghĩ mình già, mà thấy mình không nên tự lo hết mọi việc nữa. Bây giờ điều em muốn là một gia đình đầm ấm, nơi có chồng tốt con ngoan, những người em có thể đồng hành suốt đời.
Em làm truyền thông, thu nhập khá. Vì vậy, mong anh cũng có công việc ổn định với thu nhập trung bình đều đều hàng tháng, ít nhất phải bằng hoặc hơn em nha. Em giản dị, thích quẩn quanh với việc nhà, không thích đi la cà trừ khi buồn lắm. Tuy nhiên, em cũng thích đi du lịch, nhưng chỉ muốn đi với những người thân quen, vừa để trải nghiệm vừa để tận hưởng cuộc sống. Em đang nuôi mèo và rất thích có một vườn rau nho nhỏ nhưng nhà em đang thuê, ban công lại nhỏ quá.
Em từng yêu, rất nghiêm túc nên mối tình nào cũng tính bằng năm, nhưng có lẽ chỉ còn biết đổ cho phận duyên, hoặc không đúng người.
Bên ngoài trông em rất trẻ, nhỏ nhắn, xinh xắn, sức khỏe rất tốt. Mọi người gặp em đều không tin em sinh năm 1993. Em thích phim, nghe nhạc. Những lúc hai ta im lặng, em có thể chơi guitar và hát cho anh nghe những bài ca tuổi trẻ, hoặc cả những làn điệu dân ca nồng ấm. Sau này em mong con cái được thừa hưởng chút tài lẻ của mình.
Trong hôn nhân, em quan trọng nhất là có trách nhiệm và chung thủy, hai người vừa có thể làm chỗ dựa cho nhau, vừa làm động lực của nhau, chia sẻ từ việc nhà tới việc nước. Các cụ nói "thương nhau chín bỏ làm mười" nên chúng ta hãy cùng hoàn thiện bản thân để đối phương ngày càng hạnh phúc hơn nhé.
Anh hơn em 1-4 tuổi và chưa từng lập gia đình nhé. Mong anh tự lập giống em. Tự làm lụng bằng sức mình nên em không cần anh giàu có, nhưng cũng mong anh tự tin có thể lo cho gia đình, vì em và con cần một chỗ dựa vững vàng. Em không cần anh phải đẹp trai nhưng hãy ưa nhìn; không cần quá lãng mạn, tâm lý, chỉ cần anh quan tâm đến cảm xúc vui buồn của em.
Anh đừng gia trưởng hay hút thuốc nhé, mùi khói thuốc lần nào cũng làm em ho. Rượu bia biết điềm dừng thôi anh nha. Nếu một tuần mà vài ngày anh về với trạng thái mệt mỏi do rượu bia, em sẽ lo lắng lắm. Anh ở Hà Nội càng tốt và đừng xa quê em quá, con gái lấy chồng xa vất vả lắm. Chúng ta cùng sống ở đây và cuối tuần, cuối tháng lại về quê thăm cha mẹ hai bên.
Cho đi thế nào sẽ được nhận lại như thế, phải không anh? Em sợ nhất những người nói được nhưng không làm được. Vì thế anh hãy thật sự nghiêm túc trước khi gửi mail cho em nhé, vì chúng ta đều sắp "có tuổi" rồi (cười).
Em không mong sẽ phải gửi bài thêm lần nào nữa. Nếu duyên phận ở đây từ chối em, em sẽ dừng lại và thả trôi cảm xúc, tận hưởng cuộc sống theo cách khác.
Chim xa cành hứng gió
Tối lại về tổ xinh
Chẳng hay anh có muốn
Xây tổ riêng chúng mình
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ