"Shishani mất khả năng tự thở, hô hấp đều phải dựa vào máy móc. Ông ta đã chết lâm sàng vài ngày nay", Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết hôm qua.
Theo Rahman, Shishani còn được gọi là "Omar người Chechen", là một chỉ huy khét riếng có bộ râu đỏ, đang nằm viện ở Raqqa, tỉnh miền bắc Syria, căn cứ chính của IS.
Trước đó, một quan chức Mỹ hôm 9/3 cho biết Shishani "có thể đã chết" trong loạt không kích do Mỹ dẫn đầu xuống đông bắc Syria hôm 4/3.
Rahman cho biết vào thời điểm đó, "bộ trưởng chiến tranh" IS bị thương nặng nhưng không chết khi đoàn xe chở Shashini dính đòn không kích. Shishani là một trong những thủ lĩnh IS bị Mỹ truy lùng gắt gao nhất, với tiền thưởng trị giá 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp tiêu diệt tên này.
Shishani là người vùng Pankisi, Georgia, khu vực sinh sống chủ yếu của người dân tộc Chechen. Hồi đầu tháng 5/2013, khi IS nổi lên ở Syria, Shishani được cử làm chỉ huy quân sự cho IS ở miền bắc Syria.
Mặc dù không rõ Shishani nắm giữ cấp bậc chính xác nào trong IS, nhưng theo Richard Barrett, chuyên gia của tổ chức an ninh tình báo Soufan có trụ sở tại Mỹ, người này là "chỉ huy quân sự cấp cao nhất" của IS, thường chỉ huy những trận đánh chiến lược. Tuy nhiên, Shishani không phải là thành viên trong ủy ban lãnh đạo chính trị quyền lực tối cao của IS.
Vì Mỹ chỉ không kích Syria mà không triển khai lục quân nên rất khó đánh giá thành công của chiến dịch tiêu diệt các tay súng IS ở Syria. Thông tin Shishani bị tiêu diệt từng xuất hiện vài lần nhưng không chính xác.
Hồng Hạnh