Đầu giờ chiều 27/8, ông Bùi Như Quang (63 tuổi, trú thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh) - bố trung vệ Bùi Tiến Dũng, đã chuẩn bị lễ vật thắp hương báo cáo tổ tiên, cầu mong con trai và các cầu thủ đội Olympic Việt Nam giành kết quả tốt trong trận tứ kết Asiad 18 với Syria.
Ông Bùi Như Quang, bố trung vệ Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Hoàng Ngọc Nam
Ông Quang cho hay, gia đình đã chuẩn bị tivi màn hình lớn cùng băng rôn, nước uống và đồ ăn nhẹ để phục vụ người thân, hàng xóm đến xem bóng đá vào tối nay. Điện thoại ông Quang luôn bận rộn vì bạn bè, họ hàng hẹn tối tới nhà xem bóng đá.
"Tôi cầu mong con trai cùng đồng đội may mắn trong trận đấu tối nay và tin tưởng chiến thắng sẽ thuộc về Olympic Việt Nam", ông Quang nói.
Chiều cùng ngày, bà Dương Thị Hường (mẹ Tiến Dũng) cũng tranh thủ bán nốt mẻ thịt lợn cuối cùng ở chợ Hôm (huyện Đức Thọ) để về sớm, cổ vũ cho con trai qua màn hình.
"Không chỉ mình tôi, các tiểu thương trong chợ hôm nay đều hẹn nhau về sớm để cơm nước và dành thời gian cổ vũ đội Olympic Việt Nam. Mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ trên sân cỏ", bà Hường nói.
Trong quá trình diễn ra giải vô địch U23 Châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc), gia đình ông Bùi Như Quang là nơi hàng trăm người dân địa phương thường tập trung xem bóng đá.
Bà Hường từng ngất xỉu, còn ông Quang thì đấm tivi lúc dõi theo các diễn biến trong trận U23 Việt Nam gặp Qatar ngày 23/1 (thời điểm trung vệ Tiến Dũng phạm lỗi khiến đội nhà bị phạt 11 m).
Tại Asiad 2018, khi Việt Nam có bản quyền truyền hình thì hàng xóm cũng bắt đầu đổ đến nhà ông Quang để xem bóng đá.
Video: Bố trung vệ Tiến Dũng cầu mong con trai và tuyển Olympic VN gặp may mắn trong trận tứ kết.