From: nguyen phuong
Sent: Tuesday, July 28, 2009 5:51 PM
Hai chị mình ai cũng rất thành đạt, mình hiện là sinh viên năm nhất trường ĐH Kinh Tế TPHCM, em gái mình học cũng rất khá. Đi đâu, ba mình cũng đều khoe với mọi người về điều đó. Và bên ngoại bên nội cũng không hề có một suy nghĩ phân biệt con trai con gái nào.
Quan niệm phải có con trai nối dõi thật sự là quá lạc hậu và chả có ý nghĩa gì trong thời đại hiện nay.
Gia đình bạn đã như vậy, bà nội, ba bạn đã khắc sâu cái hủ tục đó rồi thì giờ bạn không thể thay đổi quan niệm của họ đâu. Họ sẽ làm điều họ muốn không lúc này thì cũng lúc khác.
Mình nghĩ việc bây giờ bạn cần làm là chăm sóc cho mẹ thật tốt, an ủi mẹ.
Chúc bạn sớm vượt qua!
Thân!