Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 16/5/2020, 10:15 (GMT+7)

Bộ sưu tập làm từ phế liệu

Nhà thiết kế Hillary Taymour dùng vải vụn sót lại ở xưởng để may quần áo trong thời gian cách ly.

Bộ sưu tập Quarantine (Cách ly) gồm 44 thiết kế mang phong cách grunge, gồm quần bo gấu, áo bó sát, áo hoodie, áo phông, gilet và khẩu trang. Phần lớn trang phục được Taymour và nhiếp ảnh gia Charlie Engman xử lý bằng kỹ thuật nhuộm loang màu, thêu tay.   

Cả hai chụp hình người mẫu Sasha Melnychuk tại nhà Engman. Trên Vogue, nhà thiết kế cho biết cả ba đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong khi làm việc.

Để phù hợp với ý tưởng bộ sưu tập, nhà tạo mẫu tóc Tomihiro Kono gửi cho êkíp những bộ tóc giả theo phong cách punk hoang dã.

Số tiền thu được từ việc bán hàng trên mạng sẽ dành tặng 22 quỹ từ thiện.

Bộ trang phục gồm sweatshirt và quần bo gấu được nhuộm loang màu - xu hướng thời trang Xuân Hè năm nay.

Sinh ra ở Mỹ, Hillary Taymour sáng lập nhà mốt Collina Strada năm 2008. Ban đầu, hãng thiết kế túi xách từ da động vật nhưng nhanh chóng ngừng sản xuất vì nhận ra vấn đề đạo đức. Đến năm 2012, Taymour hướng nhà mốt đi theo xu hướng thời trang bền vững, sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên, thân thiện môi trường. Phong cách thiết kế của nhà thiết kế 33 tuổi mang tinh thần grunge-luxe (nổi loạn, luộm thuộm một cách đẳng cấp, xa xỉ) của những năm 1990.

Sao Mai (ảnh: Charlie Engman)