Tôi vô tình nghe cô ruột tâm sự với mẹ về việc bố ngoại tình. Tôi sốc, nước mắt nghẹn ngào, không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu bố làm những chuyện như thế. Bố hay đi làm xa nên ít về thăm gia đình. Tôi nhớ có những lần bố đi rất lâu mới về, tình cha con chẳng được như trước, giữa bố và tôi là một khoảng cách rất xa. Tôi còn ở độ tuổi đến trường, nhìn bạn bè có một mái ấm hạnh phúc, gia đình luôn sum họp bên nhau tôi thấy ganh tỵ.
Hàng ngày, các bạn được bố đưa đón đi học, quan tâm, tôi thấy tủi thân lắm. Có điều tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì còn có mẹ yêu thương, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này. Mẹ biết chuyện bố ngoại tình nhưng không hề nói với tôi, không bao giờ mẹ buồn, khóc trước mặt tôi. Có lẽ mẹ sợ tôi xao nhãng việc học hành hoặc bị stress. Mẹ luôn giữ những nỗi đau ấy trong lòng. Cũng thật may mắn khi tôi có đủ nghị lực để vượt qua chuyện này, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, người tuyệt với nhất thế gian này.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.