Vì con, người bố có thể làm nhiều việc, thậm chí để kiểu tóc giống con như trường hợp của anh Yuma Kumata, một nhiếp ảnh gia, nhà quay phim người Nhật.
Kumata đã phải nuôi tóc hai năm để chụp ảnh cùng con gái. Ảnh: Twitter.
Mới đây, gia đình anh Kumata đã đi chụp hình để chuẩn bị cho ngày Shichi-Go-San - ngày con khôn lớn ở Nhật Bản, thường diễn ra vào ngày 15/11 hàng năm. Đây là lễ hội được người Nhật tổ chức để đánh dấu sự phát triển cũng như cầu nguyện cho sức khỏe và sự bình an của các bé gái lên 3 hoặc 7, bé trai lên 5.
Một ngày sau buổi chụp, anh Kumata đã chia sẻ lên trang Twitter những bức hình anh chụp cùng con gái với mái tóc và nụ cười giống hệt nhau. Xuất hiện từ cuối tháng 6, bức hình đã nhận được hơn 14.000 bình luận và hơn 73.000 lượt yêu thích.
Đi kèm với bức ảnh, Kumata nói thêm rằng: "2 năm trước, khi tôi chụp ảnh con gái mình vào ngày lễ Shichi-Go-San, tôi đã nghĩ đến việc sẽ tạo kiểu tóc giống con gái. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nuôi tóc dài. Tôi đã phải rất cố gắng không cắt nó đi trong những ngày nắng nóng hay những lúc ăn ramen".
Gia đình Kumata. Ảnh: Instagram
Kumata kể cô con gái rượu của anh đã rất vui trong ngày chụp ảnh. Người cha cũng tò mò không biết 10 năm nữa bé sẽ ra sao.
Hoàng Anh (Theo World of Buzz)