Một buổi sáng như mỗi buổi sáng bắt đầu vào làm việc, tôi có thói quen vào Vnexpress.net đọc tin. Tôi cũng luôn có thói quen đọc những tin quảng cáo, mặc dù tôi biết rằng với mức lương và nhu cầu hiện tại của mình, tôi không cần phải mua thứ gì. Vậy mà khi đọc tin khuyến mại "Crazy Sales" của HTC với dòng sản phẩm HTC Explorer, tôi lại quyết định thử vận may của mình.

Thực ra khi đăng ký tham gia chương trình khuyến mại này, tôi cũng không hề biết tới thương hiệu HTC, huống chi nghĩ đến HTC là một thương hiệu nổi tiếng. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ đây là thương hiệu mới, muốn vào thị trường Việt Nam thì làm chương trình rầm rộ vậy thôi.
Hơn nửa tháng sau khi đăng ký, tôi cũng không nghĩ gì đến chương trình này. Đến ngày 15/1/2012, trời có vẻ như muốn mưa, tôi phân vân không biết có nên đi " xếp hàng" không? Chị gái tôi bảo rằng không nên, bao nhiêu người như vậy làm sao mà được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại đi, thử vận may xem thế nào. Tôi bảo chị rằng nếu may mắn mua được với giá 12k thì em mua, còn không thì thôi.
Khoảng gần 14h30, tôi có mặt tại Pico Mall, nhưng dường như mọi người đến đông hơn sự tưởng tượng của tôi. Cũng đúng thôi sự kiện "hot" như vậy mà. Sau khi làm đầy đủ các thủ tục, tôi xếp hàng chờ đợi. Trong khi chờ đợi, cũng một vài lần tôi nhìn thấy các anh chị may mắn mua được HTC với giá rẻ, họ khoe và tôi thấy "lòng tham" của mình trỗi dậy. Thôi mình không có tiền nhưng nó đẹp như vậy thì 120k cũng mua. Và rồi dần dần tôi đến bàn cấp mã số tham dự, mã số của tôi là 0947. Đi vào và chờ đợi, sau khi đọc 4 mã số được mua với giá 2.850.000 đồng, một mã số được mua với giá 120.000 đồng, tôi hết niềm tin. Thế nhưng rồi: "Khách hàng may mắn tiếp theo được mua smartphone HTC Explorer là người mang mã số 0947". Tôi hét lên vui sướng, chạy luôn lên sân khấu.
Về đến nhà, tôi gọi điện khoe với tất cả mọi người. Còn chị gái tôi thì khoe với người yêu rằng "cậu có biết smartphone là gì không? là điện thoại thông minh đấy". Cả hai chị em vui sướng vì được tặng điện thoại xịn, sim Viettel với tài khoản "khủng". lần đầu tiên biết thế nào là khái niệm smartphone và được dùng smartphone, tôi bỡ ngỡ như mình mới bắt đầu thực sự tiếp xúc với công nghệ. Thực sự, lúc đầu sử dụng tôi thấy hơi khó về cách mở, tắt nguồn, tháo pin, thao tác bàn phím... Tất cả như mới bắt đầu.
Dần dần, tôi thấy yêu cái điện thoại của mình. Sử dụng bàn phím ảo tốt hơn, cũng hiểu thế nào là smartphone, Android, về thương hiệu HTC, các ứng dụng chơi game cũng tốt hơn. HTC Explorer đã giúp tôi hiểu biết hơn về thế giới công nghệ. Có thể đối với bạn, iPhone, HTC One X, Sony Xperia... mới thật sự là đỉnh cao là đẳng cấp và phù hợp với bạn. Nhưng với tôi HTC Explorer còn hơn cả như vậy!
Phạm Thị Thắm