Tôi và em trai thứ hai đã đi làm được 2 năm, thu nhập mỗi tháng được 10 triệu, em út tôi mới 7 tuổi. 18 năm đầu nghiện ngập nhưng bố vẫn nghĩ về gia đình, đi làm để nuôi chúng tôi. Hai năm nay, chắc bố muốn hưởng thụ, mua sắm, tiêu nhiều tiền vào những việc khác, đặc biệt nghiện hút càng ngày càng nặng, chỉ ở nhà.
Mỗi lần tôi gọi điện về là lại thấy mẹ khóc. Tôi buồn lắm, thấy mình chưa đủ khả năng để làm được gì, luôn muốn cố kiếm thật nhiều tiền. Tôi đang làm 2 công việc để có tiền chi tiêu cho bản thân và gia đình. Còn chuyện của bố phải làm sao đây?
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc