Không ít người trước giải còn lo ngại cho vị trí hậu vệ biên phải, nhưng Hải Nam đã chững chạc qua từng trận và xoá tan mọi ngờ vực nhờ khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi.
Nam sinh ra trong một gia đình không ai có năng khiếu thể thao, và việc anh đến tập luyện tại đội bóng Sông Lam chỉ là một sự tình cờ do niềm đam mê. Năm 1998, 8 ngày trước lễ khai mạc giải U16 toàn quốc ở Nghệ An, đội chủ nhà thiếu một hậu vệ biên phải. Lúc ấy, Nam đang là cầu thủ dự thính nên không có tên trong danh sách dự giải. Nhưng vì thiếu người, ban huấn luyện "đánh liều" đặc cách cho Nam. Và Nam đã chứng tỏ được mình, được các thày cho vào tập ngay ở đội chính.
Mỗi ngày, để đến sân luyện tập, Nam đều phải đạp xe cọc cạch cả đi lẫn về hết 16 km. Dù vậy, anh cũng không bỏ buổi nào. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại, đồng đội của Nam vẫn đùa: "Nếu một năm, đội trẻ Nghệ An có 10 tháng luyện tập thì quãng đường mà Nam phải còng lưng đạp xe là 4.800 km. Nhưng nhờ thế, thằng Nam mới có sức như... bò mộng chứ".
Các thày của Nam kể, để có được thành công như hôm nay, Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức. Sau các buổi tập chính, anh còn dành thời gian tập thêm để trau dồi kỹ thuật cho mình.
Mới 20 tuổi, nhưng trong tay Hải Nam đã có các danh hiệu vô địch U16 và U18 toàn quốc, 2 HC vàng giải U21 năm 2000 và 2001. Nam còn khoác áo U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết châu Á tháng 10 năm ngoái và hiện nay là U23. Tại V-League 2004, Nam tiếp tục thi đấu cho Đà Nẵng.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)