Con yêu quý,
Vậy là con đã xây nhà trong bụng mẹ được gần 20 tuần rồi đấy. Từ ngày con xuất hiện bên đời, mẹ đã ấp ủ biết bao dự định sẽ làm cho con. Hôm nay mẹ viết trang nhật kí đầu tiên dành tặng con yêu nhé! Mẹ sẽ kể con nghe về Nước Pháp mà chúng ta yêu quý, nơi tình yêu bắt đầu của bố và mẹ, cũng là nơi mà mẹ con ta đang sinh sống và học tập.

Con à, ba năm trước mẹ đã đến gặp người bạn Pháp của chúng ta vào một ngày trời thu tuyệt đẹp. Một chuyến đi dài lại thêm lệch múi giờ nữa, thế mà mẹ tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm vui, sự hứng khởi của ngày đầu tới đây. Mẹ quên hết mệt mỏi, hoàn thành mọi thủ tục và cả đi siêu thị sắm sửa cho cuộc sống mới nữa.
Thật khác với quê hương mình con ạ, lần đầu tiên mẹ thấy ánh nắng chan hoà khắp nơi khi đã hơn 9h tối. Trên bầu trời cao xanh kia, chằng chịt những vệt sáng mà lúc ấy mẹ nghĩ đó chính là những ngôi sao chổi vụt qua, rồi mẹ vội ước một điều gì đó. Giờ kể lại cho con, mẹ vẫn thấy vui vui bởi sự trong sáng, ngây thơ mà quá đỗi đáng yêu. Đó chính là những vệt sáng để lại từ máy bay đó con ạ, sau này mỗi lần thấy chúng mẹ lại tự hỏi khi nào thì mẹ được bay trên cao kia, về tới Việt Nam, với gia đình mình.
Rouen, thành phố mà chúng ta đang ở, là một thành phố thuộc vùng Normandie - biểu tượng của văn hoá và lịch sử. Bạn ấy đẹp dịu dàng, yên bình và cổ kính. Rouen sở hữu nhiều nhà thờ cổ với những kiểu kiến trúc khác nhau, được công nhận là di tích lịch sử, văn hoá của nước Pháp. Mẹ yêu thiên nhiên, cây cỏ, yêu khu rừng ngoài của sổ nhà mình, yêu mùa xuân căng tràn sức sống, yêu mùa thu phong phú sắc màu, yêu cả mùa đông tuyết trắng và hơn hết mẹ yêu con người nơi đây. Họ đa phần đều là người Pháp, thân thiện và dễ mến.
Con ạ, tình yêu nước Pháp của mẹ có lẽ cũng chính là tình yêu với Rouen, người bạn thân thiết của mẹ. Một ngày kia mẹ biết tới sự tồn tại của bố con. Bố sang Pháp sau mẹ 1 năm, cùng học bổng 322 với mẹ và học tập tại Paris. Thế rồi tình yêu đã thật sự nảy nầm trên đất Pháp, bên cạnh tình yêu thiên nhiên, cuộc sống còn là tình yêu lứa đôi thật đẹp.
Paris cách Rouen 140 km, một giờ đi tàu SNCF, nhưng cứ cuối tuần có thời gian là bố lại về với mẹ. Bố nói bố yêu Rouen mất rồi! Bố mẹ cùng nhau đi chợ, nấu ăn, vào rừng đi dạo và cả thăm quan cảnh đẹp Rouen nữa. Đó quả thật là quãng thời gian tươi đẹp, hạnh phúc nhất của bố mẹ. Chúng ta thường tự hỏi khi nào thì con sẽ xuật hiện và cùng bố mẹ cảm nhận hơi thở cuộc sống nơi đây nhỉ?
Thời gian trôi thật nhanh, cũng đến ngày bố hoàn thành khoá học Master 2 và trở về Việt Nam công tác. May mắn đã đến với chúng ta, mẹ cũng được về Việt Nam dự hội thảo và nghiên cứu trong thời gian đó. Trước ngày bay về Việt Nam, các cô chú bạn bố mẹ ở Rouen đã cùng chúng ta đi chụp ảnh cưới, lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp mà không bao giờ quên đó con. Mai này khi con lớn con sẽ ngắm nghía chúng rồi hạnh phúc xiết bao.

Bố mẹ đã cùng nhau về Việt Nam, tổ chức đám cưới, niềm vui ngập tràn khi một tháng sau, con đã đến với gia đình mình. Cả nhà ai cũng mừng, cũng vui cả thương hai mẹ con mình lại chuẩn bị sang Pháp mà không có bố ở bên. Và rồi mọi việc đều ổn cả, con nhỉ? Mẹ đã đưa con an toàn tới gặp người bạn thân thiết bấy nhiêu năm của mẹ, hẳn là con đã rất vui.
Nơi đây, ai cũng quan tâm đến con, các bạn cùng lab với mẹ ngày nào cũng hỏi thăm con đấy: "Tu vas bien? Ton bébé va bien?", chúng ta đi khám sức khoẻ, xét nghiệm, mọi việc đều tốt cả. Tuần này đang là tuần lễ hội thuyền buồm lớn nhất diễn ra tại Rouen, mọi người ở khắp nơi về tham quan, cả bạn mẹ ở Paris về nữa. Chúng ta đi chơi ngắm thuyền, chụp ảnh cùng các chú thuỷ thủ dễ mến, xem pháo hoa nữa. Mẹ lo con mệt nhưng mẹ hi vọng con thích!
Ở nhà, bố, ông bà và mọi người đều rất nhớ chúng ta. Hơn 2 tháng nữa là con sẽ được gặp cả nhà rồi. Thời gian này, con và mẹ hãy thật khoẻ mạnh nhé! Nước Pháp sẽ yêu thương và che chở cho chúng ta, mẹ tin rằng con của mẹ cũng sẽ yêu nước Pháp như bố mẹ yêu nơi đây, quê hương thứ hai đã nuôi dưỡng con ngay từ khi con còn trong bụng mẹ!
Yêu Con, Yêu Bố và Yêu nước Pháp của chúng ta!
Đặng Thị Thu Hà