From: Van
Sent: Wednesday, March 18, 2009 10:38 AM
Subject: Gui toa soan: Can cong bang hai ben
Xin chào Hải và các bạn đọc VnExpress.net,
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia vì tôi thấy cần có đôi lời với bạn Hải như sau:
Tôi năm nay 36 tuổi, đã lấy vợ 10 năm và có 2 con. Chúng tôi đều là người từ quê ra tỉnh lập nghiệp nên xuất phát từ con số 0. Tôi không được may mắn như bạn đâu. Tuy nhiên chúng tôi cũng thường xuyên biếu quà và giúp đỡ bố mẹ hai bên theo cách của riêng mình.
Khi mới lấy nhau, mặc dù khi đó thu nhập ít, nhưng chúng tôi vẫn biếu tiền bố mẹ hai bên (dù ít nhưng nó là tấm lòng). Tôi đưa hết tiền cho vợ và giao nhiệm vụ đối nội, ngoại cho vợ luôn.
Hiện nay thu nhập của tôi khoảng 10 triệu đồng một tháng, tôi thường đưa vợ gần hết, chỉ giữ lại một chút để chi tiêu cá nhân hoặc tự mình biếu bố mẹ khi thấy cần thiết.
Khi đọc tâm sự của Hải tôi thấy có vấn đề cần nói là:
Thứ nhất, Hải đã đối xử nội, ngoại công bằng chưa? Dù là bố mẹ vợ bạn có khá giả cũng cần có quà biếu thể hiện sự quan tâm của con cái với bố mẹ. Nên mua quà (không quan tâm về giá cả) mỗi khi về quê hoặc đi công tác về để biếu bố mẹ, thể hiện tấm lòng mình chứ không phải là nịnh bợ gì.
Thứ hai, cách thỏa thuận với vợ về việc giúp đỡ bố mẹ. Trước hết phải nói rõ cho cô ấy hiểu bổn phận làm con của mình và việc bố mẹ đã phải hy sinh cho con ăn học như thế nào để mình được như bây giờ (quê càng nghèo thì sự hy sinh càng lớn). Nên trao quyền đó cho cô ấy để cô thấy rõ trọng trách của mình và có thể là niềm tự hào của cô ấy.
Nếu không được thì phải làm theo cách riêng của mình vậy (vì mình không thể để bố mẹ khổ trong khi mình sung sướng được).
Trên đây là vài ý kiến của tôi. Hải xem có giúp gì được không.
Chúc Hải và các bạn đọc sức khỏe, hạnh phúc!
Van