From: Nguyen Nhu Lan
Sent: Monday, September 21, 2009 9:35 PM
Nhân đọc bài của các anh chị về chuyện gia đình mình liên quan đến bài viết của chị Hoàng An, tôi cũng xin được kể về gia đình mình dưới cảm nhận là một người con.
Tôi được sinh ra trong một gia đình lao động bình thường. Từ thuở nhỏ, tôi cứ thấy sao bố mẹ mình không được lãng mạn như bố mẹ của những đứa bạn. Bố mẹ mình cứ suốt ngày cãi vã với nhau đủ thứ chuyện. Nên tôi cứ hay thầm khen gia đình mấy đứa bạn thật hay: thật êm ả, nhẹ nhàng, lãng mạn.
Theo năm tháng khi lớn lên, tôi nhận ra được vì bố mẹ mình siêng năng lao động cực nhọc vì gia đình, con cái, nên mệt mỏi, thường xuyên cãi vã nhau là điều không tránh khỏi.
Bố tôi cứ hay cãi vã, nặng lời với mẹ tôi. Bố tôi cứ chê bai, so sánh mẹ tôi không bằng các phụ nữ khác. Ông nhìn nhận ông và mẹ tôi không cùng trình độ, nhận thức, quan điểm sống không giống nhau… Mẹ của tôi cứ âm thầm chịu đựng cho qua theo năm tháng.
Vì cuộc sống đầy lo toan mưu sinh cho gia đình với 4 đứa con, bố tôi chê trách mẹ tôi thì cứ chê trách, nhưng ông cứ lo làm việc, không thời giờ mà nghĩ đến việc ngoại tình. Rảnh rỗi thì bố tôi nấu ăn sáng cho gia đình, đi tập thể dục, đi mua sắm cho gia đình, trò chuyện dạy bảo con cái, đi thăm bạn bè.
Chính vì sự tận tụy cam chịu cuộc sống hết lòng vì gia đình, con cái như thế của bố mẹ mình mà đến ngày hôm nay tôi cảm thấy rất tự hào, lắng đọng trong tâm hồn nhiều kỷ niệm về gia đình mình. Những công lao nuôi ăn học, giá trị tài sản dành dụm cho mỗi anh em tôi rất lớn, mà ít có gia đình nào làm được. Về mặt tinh thần, tôi luôn cảm thấy rất hãnh diện về người bố của tôi chưa bao giờ ngoại tình dù trải qua cuộc sống rất vất vả lo toan, còn mẹ thì cũng làm ăn không kém bố tôi dù bà chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Về tình cảm của bố mẹ tôi, lúc cãi vã chán nhau trong những lúc khó khăn, nhưng tôi vẫn in đậm những hình ảnh bố mẹ tôi trò chuyện cười đùa bên nhau. Những lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vì bố dẫu sao cũng là người đàn ông thật tốt, mừng vui cho hạnh phúc của mẹ tôi. Và tôi cảm thấy tình người thật cao cả và rộng mở.
Đánh giá về bố mẹ mình một cách khách quan, không thiên vị: Bố tôi là người tài năng, tháo vát, tốt bụng; Mẹ tôi là người phụ nữ bình thường không bằng bố tôi về trình độ, tầm nhìn cuộc sống, nhưng mẹ tôi vẫn có điểm mạnh khác là đã có công sinh trưởng ra những đứa con cho bố tôi, cùng lo toan, chấp nhận góp sức cùng bố tôi tạo dựng cuộc sống có thể nói vượt trội về nhiều mặt so với gia đình khác.
Tôi thấy bố mẹ tôi đâu có quan niệm sống gì giống nhau, thường xuyên cãi vã nhau hơn là vui cười với nhau, tình cảm vợ chồng đâu có mặn nồng ngọt ngào lắm đâu, mà bố mẹ tôi cũng sống cho nhau, sống cho con cái để giờ đây thành quả mà họ mang lại cho chúng tôi rất to lớn về mặt vật chất khó gia đình nào mà sánh được, con cái trọn vẹn, không kẻ xa lạ thứ ba nào đột nhập vào gia đình. Và dĩ nhiên theo thời gian bố tôi cũng cảm thấy rất biết ơn người vợ đã cùng mình sánh chung bước chia sẻ khó khăn trong cuộc sống.
Sau này, giải thích cho hành động chung thủy, không ngoại tình của mình, bố tôi bảo ông cũng phải luôn cam chịu, đi theo kim chỉ nam tốt đẹp của cuộc sống để chúng tôi có một gia đình trọn vẹn, để làm gương cho chúng tôi noi theo, và cũng để ông không rơi vào rắc rối vì chuyện tình cảm rất phức tạp, đau khổ về sau.
Những hình ảnh về bố mẹ cãi vã nhau, lo toan vì cuộc sống dẫu sao cũng vì gia đình luôn mãi khắc ghi thật lung linh trong trái tim tôi. Chính như thế, tôi mới cảm thấy thương cha thương mẹ, cảm nhận sâu sắc được tình thương yêu của cha mẹ, cảm thấy giá trị của một gia đình bền vững nguyên vẹn, giá trị tình người thật rộng mở. Tôi cảm thấy bố mẹ thật mạnh mẽ, vĩ đại, hết lòng vì gia đình, con cái thân yêu của mình.
Lúc nhỏ thì tôi hay cằn nhằn bố mẹ mình, ao ước mình là con cái của bố mẹ bạn! Khi nhận ra tấm lòng âm thầm của bố mẹ, tự bản thân tôi hạn chế làm bố mẹ đau khổ, la mắng con cái, ý thức trong việc giữ cho họ có giấc ngủ ngon để tốt cho sức khỏe, giúp họ được nhẹ nhàng về tinh thần. Ngoài ra, tôi luôn nhắc nhở anh em mình phải học hành làm việc và sống tốt để bố mẹ tận hưởng niềm vui hạnh phúc từ con cái sau những năm tháng vất vả, cực nhọc cho gia đình.
Tôi cảm thấy cuộc sống gia đình thăng trầm trải qua đủ vui khổ, luôn để lại trong bố mẹ, anh chị em tôi những kỷ niệm thật quyến luyến, sâu lắng và khó phai. Nên tôi rất hiểu các chị, các mẹ luôn cố gắng đấu tranh giữ gìn gia đình của mình. Các chị, các mẹ hãy luôn bảo vệ gia đình mình. Các anh, các bố hãy đừng đưa ra đủ thứ lý do, hãy vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, và chính mình, để luôn cố gắng sống tốt cho gia đình mình như bố tôi để những đứa con luôn tự hào về người bố của mình, thấy được giá trị của gia đình trọn vẹn trong cùng một mái nhà, không phải mẹ ở phương này, bố ở phương kia, con chung ở một góc, con riêng ở khắp nơi! Và những người con hay luôn thấy nhẹ nhàng, cảm thông việc bố mẹ mình cãi vã nhau, những hình ảnh đó cũng sẽ trở nên lung linh trong kỷ ức sau này.
Còn kẻ thứ ba xin hãy đi tìm riêng người đàn ông độc thân cho riêng mình, đừng xúm lại, ngã lòng yêu thương người đã có gia đình rồi bảo mình hạp hơn, quan điểm sống phù hợp hơn với người vợ kia. Không có xuất hiện của kẻ thứ ba, rồi mọi chuyện khó khăn của gia đình cũng qua đi. Theo năm tháng vợ chồng còn có cơ hội nhìn lại, sửa đổi, cao thượng, vị tha, yêu thương nhau, nhận ra giá trị và biết ơn nhau, để con người luôn có niềm tin vào tình người, để con cái luôn tự hào, khâm phục về nghị lực sống, công lao và thành quả bố mẹ chúng và để bản thân những đứa con nhận ra và tự nhủ phấn đấu góp sức trả ơn công lao bố mẹ, đem lại niềm vui tự hào rạng rỡ hạnh phúc cho bố mẹ mình bằng những hành động, cách sống và nghị lực học hành, làm việc thành đạt.
Chúc các anh chị hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống.
Mai Du