Sắp đến nghỉ lễ, tôi chuẩn bị về nhà mà khó xử quá khi bố mẹ lại cãi nhau. Tôi đi làm xa, vì công việc bận rộn nên có khi vài tháng mới về nhà một lần. Đợt này nghỉ lễ, chỉ mong về được sum họp gia đình, vậy mà bố mẹ lại cãi nhau, không khí gia đình căng thẳng quá.
Bố tôi chăm chỉ, chịu khó nhưng nóng nảy, có chút gia trưởng. Mẹ tôi cũng hiền lành, biết làm ăn tính toán. Mẹ biết tính bố nên thường nhịn để trong nhà êm ấm, cũng có khi mẹ nói lại nếu bố quá đáng quá. Bố mẹ tôi cùng buôn bán các loại trứng. Đợt vừa rồi trứng ở đâu tràn về nhiều khiến giá giảm, thị trường ế ẩm nên bố mẹ bán hàng cũng gặp khó khăn. Hàng tồn nhiều, thêm thời tiết nồm ẩm khiến trứng nhanh hỏng, khách kêu nhiều nên bố hay bực tức, cáu bẳn với mẹ. Mâu thuẫn phát sinh từ đây.
Mẹ muốn nhập nhiều loại để có loại này loại kia đáp ứng nhu cầu của khách, còn bố chỉ muốn chuyên về hàng vẫn đang tiêu thụ số lượng nhiều nhất, những hàng bán ít muốn bỏ hẳn để tập trung vào một loại, đảm bảo chất lượng cho khách, tránh hỏng thối, lãng phí. Bố không cho mẹ nhập các mặt hàng khác về, còn mẹ vì có khách đặt nên vẫn lấy về. Bố nói không được nên bảo nếu mẹ mang về sẽ đổ hết, không cho bán. Mẹ lấy hàng rồi nên không mang hàng về nhà nữa mà mang đến nhà ông bà gửi nhờ. Bố biết lại làm ầm lên và hai người cãi nhau to. Giờ bố không nghe mẹ, chỉ nhất quyết theo ý mình. Mẹ vẫn không từ chối khách và muốn bán nhiều loại. Tôi thật không biết phải làm sao để bố mẹ có thể tìm được tiếng nói chung.
Minh Châu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc