Người gửi: Khánh Hoàng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: "Kế hoạch nhỏ" biến dạng ?
Tôi có cháu nhỏ đi hoc cấp 1. Nói thì dài nhưng bạn đọc có thể hiểu rằng, có rất nhiều khoản chi cho cháu đến trường học mà cháu không bao giờ biết đó là gì. Chúng tôi đi mua báo cũ cho cháu làm "kế hoạch nhỏ", cháu nói đùa: "Bố đi làm đồng nát à"...
Rồi còn các khoản quyên góp khi có sự cố, thiên tai... cũng đều bố mẹ đóng góp. Tôi nghĩ, cuối cùng chỉ bố mẹ chúng được làm "kế hoạch nhỏ", còn trẻ con thì chẳng biết gì.
Mặt khác, các khoản chi tiêu của quỹ phụ huynh học sinh của trường, của lớp làm trẻ nhỏ thắc mắc. Tôi thấy khó giải thích mỗi khi cháu hỏi tại sao bố mẹ phải đi đến cô giáo. Cháu muốn thành cô giáo khi đã lớn để có nhiều quà ngày lễ Tết và được mắng trẻ con. Tôi thật sợ với những suy nghĩ của trẻ ngày nay, của con tôi. Vì sao vậy? Tôi tự hỏi và muốn câu trả lời dành cho các giáo viên, các nhà "nặn tương lai" trong xã hội chúng ta.