From: Ngoc Anh
Sent: Friday, June 05, 2009 8:04 PM
Thân gửi bạn Hien!
Đọc bài phản hồi của bạn dành cho anh Bảo, tôi vô cùng bức xức. Cho hỏi bạn năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, bạn là nam hay nữ? Cuộc sống là của bạn, không ai sống giùm bạn và hiểu rõ những gì bạn cần nhất hơn bản thân bạn cả. Nếu ai cũng như bạn, gặp vấn đề khó khăn nào đó, luôn chịu tác động bởi ý kiến của người chung quanh thì có lẽ xã hội chẳng phát triển được (vì toàn những người thụ động cả).
Cha mẹ rất quan trọng và thương yêu chúng ta, nhưng như một bạn đã khuyên anh Bảo: Ý kiến của cha mẹ chỉ để tham khảo. Nếu thực sự người yêu bạn có những vấn đề về tính cách, lối sống thì bạn có thể tham khảo để tìm hiểu rõ hơn. Còn những lời phản đối như của bố mẹ Bảo, thật sự tôi không chấp nhận được. Tôi có người bạn cũng ốm yếu, cao chỉ trên 1,40 m thôi mà vừa lấy chồng xong đã sinh được em bé đó.
Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi không ở trong hoàn cảnh đó thì không thể chia sẻ được, nhưng tôi chỉ muốn bàn về việc có nên nghe lời bố mẹ trong những việc như vậy hay không. Bạn đã lớn thì có quyền được tự quyết định cuộc đời của bạn. Tính cách con người không thể đơn giản đánh giá được, huống hồ cha mẹ bạn chỉ gặp lần đầu và nhìn bề ngoài để đánh giá phiến diện. Ngoại trừ trường hợp bạn gái của bạn hỗn hào, xấc xược với người lớn thì mới đáng bị phê phán như thế.
Với tôi, nếu bố mẹ tôi có phản đối đi nữa thì tôi cũng không từ bỏ tình yêu của mình đơn giản như thế. Kiếm được một người tri kỷ thật khó, có người cả đời không tìm ra được nữa mà, thì tại sao phải buông xuôi như vậy?
Tuy nhiên anh cũng không nên phản ứng lại quá khích. Đầu tiên anh khẳng định đó là người tốt, anh yêu và muốn tiến tới với cô ấy. Dù bố mẹ phản đối đi nữa thì anh vẫn quyết tâm bảo vệ mối quan hệ đó. Anh cũng nên nói với bố mẹ rằng: nếu thực sự 2 người không hợp nhau thì cũng sẽ tự tan rã mà không cần đến sự phản đối của bố mẹ.
Anh đủ lớn để chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Cho đến khi bố mẹ chưa chấp nhận thì anh cũng không nên đưa cô ấy về nhà nữa. Thỉnh thoảng anh có thể kín đáo khen bạn gái trước mặt bố mẹ để cô ấy lấy điểm từ từ. Ví dụ cô ấy chăm sóc anh tốt thế nào, tinh tế hay dịu dàng ra sao... Đừng khen lộ liễu quá sẽ phản tác dụng lại đó.
Tôi muốn gửi lời đến các bạn đang bị bố mẹ phản đối: Tôi nghĩ bố mẹ thương con cái thực sự thì sẽ thương những người đối xử tốt với con mình, không có lý do gì ghét cả. Còn nếu thực sự họ vẫn ghét, tìm cách chia rẽ thì các bạn cũng nên tự quyết định cho hạnh phúc của mình. Bạn làm như vậy không phải là đứa con bất hiếu vì con cái có hiếu đi nữa cũng không nhất thiết phải mù quáng nghe tất cả lời cha mẹ dù đúng hay sai.
Bạn có thể sống hạnh phúc thì ba mẹ bạn cũng sẽ hạnh phúc. Bạn có được người vợ tốt, con ngoan thì sau này ba mẹ bạn cũng hưởng được phước đó. Cho dù khó khăn đi nữa thì các bạn phải đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Có nhiều người khi còn trẻ bị bố mẹ phản đối phải từ bỏ, nhưng sau này không tìm được người tri kỉ như vậy đều hối hận cả. Các bạn đừng để sau này phải hối tiếc vì từ bỏ một tình yêu đẹp của mình.
Chúc các bạn mạnh mẽ hơn!
Thân chào.