Gia đình tôi có truyền thống làm kinh doanh riêng và khá dư dả về tài chính. Ba mẹ của bạn gái tôi không còn đi làm nữa, xuất thân là dân lao động. Tôi và bạn gái rất đồng điệu, hợp nhau về nhiều mặt. Do bạn gái lớn hơn tôi một tuổi nên chín chắn trong suy nghĩ, hành động cũng có nhiều chênh lệch. Vì sự chênh lệch này, tôi và gia đình nhiều lần tranh cãi, giải thích nhưng không tìm được tiếng nói chung.
Tôi tin ba mẹ có lý lẽ của người lớn, từng trải, đi trước và cốt lõi cũng vì muốn tốt cho tôi và bạn gái nên mới muốn cả hai dừng lại khi chưa quá sâu đậm. Nhưng tôi và người yêu muốn xây dựng tình yêu nghiêm túc, vì cả hai đều có năng lực, có thể tự lập tài chính để sống riêng. Đặc biệt, dù xuất thân không phải tầng lớp trí thức, nhưng hai bác dạy dỗ bạn gái tôi rất tốt. Mọi người đều đàng hoàng, gia giáo. Chúng tôi đều hiểu tình yêu có thể đi đến hôn nhân tốt đẹp phải có sự đồng thuận của người lớn cả hai, nhưng sự bất đồng ngày càng gay gắt và leo thang. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết.
Một mặt, tôi là nhà trai, không thể bắt bạn gái hay nhà gái hạ mình qua gặp gỡ nhà tôi. Mặt khác ba mẹ tôi rất quyết liệt, chỉ muốn tạo áp lực để tôi kết thúc chuyện này nhanh chóng mà không chịu xuống nước, tiếp xúc, gặp gỡ bạn gái để có cái nhìn khách quan, chính xác hơn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi không cần những lời khuyên kiểu mặc kệ gia đình, yêu thì cưới... Đó chỉ là suy nghĩ của những người ích kỷ, chưa trưởng thành thôi.
Đình Tuấn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc