![]() |
Bà Zubeidat Tsarnaeva, mẹ của các nghi phạm đánh bom Boston Marathon. Ảnh: ABC News |
"Tôi đã mất hai con trai", bà nói trong nước mắt. "Gia đình tôi đang rối ren", bà Zubeidat Tsarnaeva nói trong cuộc phỏng vấn mới đây với ABC News. Bà cho hay bà sợ cậu con trai 19 tuổi Dzhokhar Tsarnaev, người bị tình nghi thực hiện vụ đánh bom kép giải marathon ở Boston cùng anh trai đã thiệt mạng Tamerlan, sẽ phải nhận án tử hình.
Bà và chồng là Anzor Tsarnaev dự kiến trở lại Mỹ thăm con Dozhkar nhưng sợ rằng không thể thực hiện kế hoạch này dù đang có hộ chiếu Mỹ, do bây giờ, ông bà là bố mẹ của các nghi phạm khủng bố.
Gia đình Tsarnaev là người gốc cộng hòa Chechnya, thuộc Nga. Họ rời khỏi những cuộc xung đột tàn khốc ở quê nhà vào những năm 1990 để tìm đến nước Mỹ, sau một thời gian sống ở những nước cộng hòa lân cận khác thuộc Nga. Ông bà Tsarnaev chỉ mới trở về Dagestan, nước cộng hòa láng giềng của Chechnya gần đây.
Trong cuộc phỏng vấn trên, bà Zubeidat cũng lặp lại lời khẳng định của chồng bà trước đó, rằng hai con trai của họ đã bị chính phủ Mỹ áp tội.
Bà nói con trai cả Tamerlan từng bị FBI điều tra cách đây hai năm chỉ vì "yêu mến Hồi giáo" và khẳng định y "không làm gì xấu cả". FBI hôm 19/4 có tiết lộ từng thẩm vấn Tamerlan năm 2011 theo yêu cầu của một chính phủ nước ngoài, nhưng không nói rõ là nước nào. Tại thời điểm đó, FBI không phát hiện bằng chứng cho thấy Tamerlan có liên quan đến các nhóm khủng bố.
"Bọn họ đều e sợ Tamerlan", bà Zubeidat nói, nhắc đến chính phủ Mỹ. "Họ muốn xóa bỏ thằng bé như xóa một mối đe dọa chỉ vì nó yêu đạo Hồi. Trong 5 năm qua, họ đã theo dõi nó".
Trước đó, ông ba Tsarnaev tìm cách lảng tránh đám đông phóng viên đang tập trung ở nơi ông bà sinh sống tại thủ đô Makhachkala của nước cộng hòa Dagestan. Để họ tránh bị phỏng vấn, nhiều người thân của họ còn nói các phóng viên rằng ông bà Tsarnaev đã rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau đó, người bố được phát hiện đang bước vào xe hơi gần nhà ở trung tâm Makhachkala.
Những người hàng xóm mô tả gia đình họ thân thiện và bình thường như bao người khác. "Ông ấy không hề cuồng tín", một người láng giềng nói về ông Anzor.
Nỗi đau mất hai con trai khiến tinh thần và cơ thể bà Zubeidat suy nhược. Bà cho hay mình cảm thấy đau đớn đến mức cứ hai tiếng đồng hồ lại phải gọi cho cứu thương.
"Tôi không biết phải sống thế nào nữa", bà nói.
Anh Ngọc