Tôi học hành bình thường nhưng luôn cố gắng, đi làm cũng bôn ba nhiều nơi. Tôi không cờ bạc, rượu chè gì, chỉ tập trung vào những dự định sự nghiệp của đời mình. Tôi đang quen một bạn nữ bằng tuổi, hai đứa hòa thuận, bảo ban nhau làm ăn, học tập lẫn giao tiếp, quan hệ xã hội. Chúng tôi thực sự rất hợp và thương yêu nhau. Bạn gái tôi nhà điều kiện bình thường nhưng có học vấn, ngoan ngoãn, lễ phép, cực kỳ đảm đang cũng như biết điều.
Tưởng chừng mọi thứ đã là duyên số nhưng gia đình tôi lại cấm đoán, mong muốn tôi là con trưởng phải gánh vác cho những khó khăn trong gia đình. Thời điểm hiện tại, gia đình tôi đang khó khăn và có nhiều biến cố. Khi có những việc không như mong đợi, mọi người đổ hết lỗi lên đầu tôi với nhiều lý do khác nhau như là: cha mẹ mà làm sao thì con làm thế nào để nuôi cái gia đình này, hai đứa không hợp tuổi nhau nên nhà này sụp đổ lúc nào không hay, con không chịu vì ba mẹ mà hy sinh sao, ba mẹ cho con những mối quan hệ tốt sao con không quen mấy đứa con gái nhà giàu đó vậy..., rồi các lý do khác.
Sự việc này kéo dài gần 2 năm nay nên giờ tôi gần như trầm cảm. Tôi vẫn ở cùng gia đình, dự tính chuyển ra ngoài ở vì không muốn về nhà nữa. Sống trong gia đình mà ba mẹ, anh chị em trong nhà ép như bị áp bức vậy. Trong thâm tâm tôi cũng hiểu mình mong muốn gì, nên làm gì, chỉ là không biết tìm đâu một nơi để giãi bày. Mong được các bạn chia sẻ.
Dũng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc