Bố mẹ tôi ngoài 60 tuổi, có một con trai và hai con gái đều lập gia đình và ở xa. Gần đây bố bị thoát vị đĩa đệm nên đau lưng, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Bố nghỉ làm ở nhà, điều trị bằng thuốc, mẹ chăm sóc bố. Bà nội tôi có ba người con trai đều ở gần. Hôm bà ngã, bố và hai chú bàn bạc, thống nhất phương án chăm sóc. Bố nhận chăm bà tất mà không cần sự hỗ trợ của hai chú. Bố quyết định thế và không hỏi ý kiến mẹ. Mẹ thấy bố đau lưng, phải nâng đỡ và chăm sóc cho bà nên mẹ không đồng ý. Bố mẹ xô sát với nhau, bố đấm mẹ tím mặt và tay.
Do ở xa nên khi sự việc xảy ra anh em tôi đã về hòa giải mà bố mẹ vẫn rất nóng tính. Chị gái đón mẹ ra nhà chị để bố mẹ bình tâm lại rồi hòa giải tiếp. Sau khi mẹ đi, một chú đón bà về chăm. Bố rất tức giận, cho rằng chúng tôi không thương bà, bố từ mặt các con và mẹ tôi.
Về phần mẹ, sau nhiều ngày suy nghĩ, mẹ quyết định không sống cùng bố nữa. Mẹ rất thương chồng con và các cháu, luôn nhường nhịn bố từ trước đến nay, giờ bố như thế nên mẹ muốn ly hôn. Bố cũng rất thương con và các cháu nhưng với mẹ thì trước tới nay bố không nhẹ nhàng. Bố hồ hởi với mọi người, trừ mẹ. Giờ bố đau bệnh, cần người chăm sóc, anh em tôi phân tích thế nào bố cũng không nghe, vẫn quyết từ vợ con.
Tôi rất rối, không biết làm thế nào, mong mọi người cho lời khuyên.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc