Tôi làm việc cho một tập đoàn quốc tế lớn ở TP HCM, kinh tế khá giả. Tôi hiện ở nhà thuê và không có các tài khoản cố định gì lớn, sắp tới sẽ định cử ở nước ngoài (bố mẹ và gia đình không biết chuyện này). Hàng tháng tôi đều gửi tiền cho bố mẹ đầy đủ.
Tôi là người đồng tính, bố mẹ và gia đình đã biết từ năm tôi 20 tuổi (tôi tự nói). Tôi đưa ra quan điểm sống của mình cho bố mẹ và các chị được rõ, rằng sẽ không có chuyện tôi lấy vợ, có con các kiểu; tôi không muốn lừa gạt tình cảm của ai hoặc phải che giấu bản thân. Tôi không muốn có con mà không thể nuôi dạy và cho chúng một cuộc sống bình thường nhất có thể. Bố mẹ và gia đình không chấp nhận sự thật, luôn gây áp lực, mắng chửi, dọa nạt và ép tôi phải lập gia đình cho bằng được suốt nhiều năm trời. Bố mẹ còn muốn tôi lấy vợ, sau khi có con thì ly dị hoặc tìm người mang thai hộ để sinh con rồi ông bà sẽ nuôi. Tôi nhất quyết từ chối các phương án đó.
Hai năm trước, bố mẹ làm to chuyện, dọa tự tử để gây sức ép với tôi. Làm mọi việc mà không khiến tôi thay đổi, bố mẹ tạm ngừng gây rối và làm phiền tôi trong một thời gian. Vài tháng gần đây, bố mẹ lại bày trò và gây chuyện, thúc ép tôi lập gia đình. Lần này tôi bỏ mặc, không còn quan tâm đến những hành động của bố mẹ và các chị nữa. Tôi gửi cho các chị 300 triệu, nói nếu bố mẹ có hành động gì liều lĩnh, thì các chị lo cho bố mẹ, bản thân không muốn biết thêm bất cứ chuyện gì về gia đình nữa.
Hồ sơ định cư ở nước ngoài của tôi đã hoàn tất, tuy nhiên chưa thể đi vì dịch bệnh. Tôi đã thông báo cho gia đình biết và cắt liên lạc với họ vài tuần nay để chờ ngày xuất ngoại. Tôi nói mọi người đừng cố làm gì để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa, có làm cũng không được gì và có tìm cũng không biết tôi ở đâu (tôi đã nghỉ việc và chuyển chỗ ở). Sau này khi ổn định, tôi sẽ liên lạc và thực hiện đúng nghĩa vụ chu cấp cho bố mẹ lúc về già. Tôi nợ bố mẹ công sinh thành và nuôi dưỡng chứ không nợ họ cả cuộc đời và cách sống của tôi. Những gì thuộc về nghĩa vụ, chắc chắn tôi sẽ làm đầy đủ, còn cuộc sống của tôi thế nào thì không một ai có thể can thiệp, bắt ép, quyết định thay. Chị gái tôi hay đọc chuyên mục tâm sự này, đây là vài lời tôi muốn nói với chị và bố mẹ, đừng cố kiếm soát tôi.
Long
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc