Theo Sohu, tối ngày 18/6, một gia đình ở thành phố Tây An, Trung Quốc, tới đồn cảnh sát trình báo về việc cậu con trai 10 tuổi mất tích. Cậu bé tên Wang Junzhe, đi khỏi nhà từ 17 giờ.
Vừa báo cảnh sát, gia đình vừa đăng bức ảnh của con lên mạng nhờ mọi người chung tay giúp đỡ. Bức ảnh rất hài hước với hình cậu bé mặc áo bikini của mẹ và chiếc quần đùi vàng. Chính nhờ bức hình thú vị này, thông tin về cậu bé đi lạc được chia sẻ tới hàng trăm nghìn người chỉ trong thời gian ngắn.
![bo-me-tim-con-trai-di-lac-nho-buc-anh-cau-be-mac-bikini](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2017/06/19/mac-6544-1497860304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AJEcqJkXpu7p4tSha-aJbw)
Bức hình hài hước của cậu bé được bố mẹ em đăng tải trên mạng. Ảnh: Sohu.
Cậu bé 10 tuổi sau đó được cảnh sát tìm thấy ở ga tàu phía Tây thành phố vào rạng sáng ngày 19/6. Wang cho biết định bỏ đến nhà ông bà ngoại nhưng không biết đi thế nào, đành ngồi luôn ở đó.
Gia đình cho biết họ đăng bức ảnh hài hước của con với mong muốn mọi người đặc biệt chú ý. Theo cách này, hình ảnh của bé sẽ được lan truyền rộng rãi và khả năng tìm được con cao hơn.
Mộc Miên