Bố mẹ hay cãi nhau, thậm chí đánh nhau vì những chuyện tôi chẳng muốn nghe nữa. Viết những dòng này là lúc tôi muốn bỏ mặc bố mẹ ở nhà muốn làm gì thì làm, hoặc bố mẹ sống riêng, miễn đừng cãi nhau nữa là được.
Bố mẹ tôi ở nhà làm ruộng, hết ngày mùa bố làm thợ xây. Nhà tôi có chị lớn bị khuyết tật, anh trai trước mê cờ bạc và bố mẹ phải trả nợ cho anh tầm 200 triệu. Anh chị đều có gia đình riêng, giờ bố mẹ ở nhà với em gái tôi đang học cấp hai. Theo nhận xét của tôi, bố nhu nhược, không được anh em bạn bè nể trọng; trong khi mẹ nhanh nhẹn tháo vát, quản lý kinh tế gia đình tốt, mọi việc lớn nhỏ đều do mẹ sắp xếp. Bố mẹ mua được hai mảnh đất ở quê, xây căn nhà khang trang, tôi biết bố mẹ đã vất vả rất nhiều.
Trong trí nhớ của tôi, bố mẹ có thể cãi nhau vì những chuyện không đâu vào đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể cãi. Dù đang ở ngoài đồng, ngoài đường, bố mẹ cũng có thể chửi bới nhau. Tôi ít nói, nhiều khi nhìn bố mẹ cãi nhau mà bản thân không biết nói gì hay làm gì, dần quen với việc đó. Bố tôi dễ bị tác động, khi nghe họ hàng nói về chuyện mẹ cầm quyền là uống rượu về bố lại chửi bới mẹ. Sau đó bố cũng hiểu ra nhưng mẹ lại chì chiết lại những sai lầm lúc trẻ của bố, nào là đánh bạc, gái gú, nhiều lần đi làm bị người ta lừa, nợ tiền công không trả... Mẹ hay đay nghiến chuyện cũ, những chuyện xảy ra từ rất lâu rồi vẫn nhắc với bố.
Mấy năm trước mẹ cho họ hàng vay 100 triệu rồi bị người ta lừa, bố lại chửi mẹ nhiều hơn. Tôi đi làm được 2 năm, nhìn bố mẹ lúc nào cũng vì tiền mà cãi nhau nên quyết định đi nước ngoài. Từ ngày tôi kiếm ra tiền gửi về nhà, bố mẹ đỡ vất vả hơn nhưng cũng không vì thế mà đỡ cãi nhau. Mỗi tháng tôi gửi 25-30 triệu cho mẹ vừa chi tiêu vừa gửi tiết kiệm. Bố tị nạnh với mẹ vì mẹ được chi tiêu số tiền đó, giờ bố không đi làm nữa mà chỉ ngồi nhà nghịch điện thoại. Tôi nghĩ giờ mình kiếm được tiền, bố mẹ nghỉ ngơi cũng được. Vậy mà nhiều lần tôi gọi điện về vẫn thấy bố mẹ cãi nhau, đến mức ông bà phải xuống xin đừng cãi nữa, ông bà già rồi chỉ mong nhà cửa êm ấm và con cái thuận hòa.
Hôm trước, chồng sắp cưới của tôi mất đột ngột, tâm trạng tôi không được tốt. Gọi điện về lại thấy bố mẹ cãi nhau, tôi nói bố mẹ ở được với nhau thì ở, không thì ly hôn hoặc ra ở riêng, như thế này con rất mệt mỏi. Mẹ khóc, nói đợi tôi về nước rồi bàn giao lại tiền tiết kiệm giữ hộ xong rồi không muốn sống nữa. Tôi thật sự chán nản, không biết phải làm gì với gia đình mình, lại thêm chuyện chồng sắp cưới mới mất, mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc