Bố mẹ chồng tôi 75 tuổi, có hai người con, chị chồng lập gia đình gần nhà và chồng tôi. Khi tôi mới về làm dâu, bố chồng bóng gió gia đình vẫn nợ ngân hàng gần 300 triệu và ông bà không có khả năng trả. Ông bà bảo khoản vay do chăn nuôi thua lỗ và nuôi chồng tôi học trung cấp hai năm. Tôi khá sốc nhưng vẫn trả lời rằng lương mình thấp, không đủ khả năng lo nợ của ông bà. Chồng tôi công việc bấp bênh, không đủ nuôi thân nên chi phí sinh hoạt trong gia đình là tôi lo.
Hiện tại chồng tôi làm việc bên Đài Loan, gửi về cho tôi gần 200 triệu để trả bù vào số tiền phí đi xuất khẩu lao động hai vợ chồng vay bên ngoại. Bố chồng gọi điện bảo anh gửi tiền về cho ông trả nợ ngay trước mặt tôi mà không hề hỏi qua tôi. Tôi rất khó chịu, nói với chồng không đồng ý việc đó vì tôi đã nói rất rõ trong các cuộc họp gia đình trước khi chồng đi là không liên quan nợ nần bên chồng, cũng không yêu cầu chồng phải lo tiền bạc chuyện bên ngoại. Tôi vẫn mong muốn vợ chồng mua đất ra riêng cho gần chỗ làm nên sống rất tiết kiệm và luôn công khai với chồng tổng số tiền đã gửi ngân hàng.
Tôi suy nghĩ nhiều và nói chuyện với chồng về khoản nợ của bố mẹ chồng. Tôi đề nghị ông bà bán ruộng đi trả nợ, ông bảo không ai mua nên không bán được. Ngôi nhà cũ đang ở là của bố mẹ chồng, trong ngõ nhỏ, taxi không vào được nên tôi không muốn ở đó lâu dài. Tuy nhiên chồng tôi không muốn ở riêng. Tôi đề nghị anh nói với ông bà sang tên đất cho hai vợ chồng và chúng tôi sẽ trả tiền nợ ngân hàng cho ông bà ngay trong năm nay nhưng ông không đồng ý, vì sợ sau này không hợp con dâu sẽ bị đuổi.
Ông lấy lý do sang tên rất khó khăn trong khi mấy năm trước ông đã bán bớt một mảnh bên cạnh trả nợ nhưng chưa hết. Tôi nói với chồng rằng vậy tôi không liên quan đến việc nợ nần nhà chồng nữa. Quyết định chờ chồng về và mua đất mang tên hai vợ chồng mới xây nhà và sẵn sàng mời ông bà đến ở cùng. Tôi sẽ không xây nhà trên đất của ông bà vì chẳng biết tương lai thế nào. Tôi cũng lo sợ như bố chồng, sợ bị đuổi sau khi trả nợ và xây nhà trên đất của bố mẹ chồng khi xảy ra các mâu thuẫn khác.
Tôi có hai bé gái và không muốn sinh thêm vì sợ gánh nặng kinh tế và sức khỏe không tốt sau mỗi lần sinh nở nhưng nhà chồng vẫn bóng gió sau này phải đẻ thằng cu dù tôi nói thẳng không đẻ nữa. Tôi nhận thấy bố mẹ chồng giao trách nhiệm trả nợ cho con trai con dâu trong khi không muốn mất thứ gì và tôi chẳng có gì đảm bảo về tiền của mình làm ra trong gia đình đó. Tôi cũng không mấy ham miếng đất nhà chồng vì ngõ cụt, không chợ, xa bệnh viện và rất xa chỗ làm hiện tại.
Bố mẹ chồng sau khi nghe đề nghị sang tên đất thì nói chuyện với bà hàng xóm, mỗi khi tôi ở nhà lại lôi chuyện dự án làm đường ra rồi kêu đất lên giá, trong khi không có dự án nào đi qua khu đó, may ra có cải tạo đường cho đỡ bẩn, không bùn đất. Tôi nghe vậy nhưng vẫn lờ đi không phản ứng và chỉ tập trung làm việc tiết kiệm tiền. Nhưng mỗi khi có chị chồng đến chơi hoặc hàng xóm sang, ông bà lại mang chuyện nợ nần ra nói cho tôi nghe khiến tôi thực sự khó chịu.
Trần Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc