Tôi có 2 con nhỏ, 6 tuổi và 3 tuổi. Tôi băn khoăn một chuyện: Sáng thứ 6 nào ông bà nội cũng đợi ở cổng trường đón cháu về mà không hỏi ý kiến tôi; trong khi có những lúc 2 đứa nhỏ ốm, cần phải theo dõi, cần phải học thêm, vui chơi này nọ.
Do đặc thù công việc, tôi không đón con được, chồng đảm nhiệm việc này. Tôi đã bày tỏ với chồng nhưng anh không muốn trái ý ông bà. Con về với ông bà khiến tôi không yên tâm chút nào. Tối thứ 6 nào đi làm về nhà cũng vắng hoe vì không có bọn trẻ, hai ngày cuối tuần dự định cho chúng đi chỗ nọ chỗ kia, vui chơi học hỏi ngoài trường lớp cũng không có cơ hội. Tôi bất lực quá, phải làm sao đây?
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc