Chúng tôi buôn bán tự do, một tháng kiếm tầm 30 triệu, chỉ đủ tiền thuê nhà, lo cho con ăn học và dư một ít. Từ khi lấy chồng đến giờ, chúng tôi tự lập, không nhờ vả nhà chồng bất cứ điều gì, lại phải gánh mọi công to việc lớn bên nhà chồng dù anh là con thứ. Mới năm ngoái, chị chồng ở nước ngoài về bảo xây nhà ở quê, chúng tôi đã góp 50 triệu và sắm một số đồ đạc ở trong nhà, nghĩ chị xây nhà cũng là để ông bà ở cùng. Vợ chồng tôi nói với ông bà là chỉ có từng đó tiền. Giờ ông bà gọi cho chồng tôi, nói xây nhà nợ 40 triệu, bắt chúng tôi trả nợ 15 triệu cho chị gái.
Tôi xin nói thêm, nhà chồng có 4 anh chị em (2 trai 2 gái), đầu năm 2 chị em gái vay chúng tôi, người 3 triệu, người 10 triệu, không nói đến ngày nào sẽ trả. Giờ nhà chồng bắt chúng tôi gánh nợ trong khi kinh tế khó khăn, bán hàng không có doanh thu. Chồng quyết dồn tiền để trả nợ cho chị gái, tôi ức quá nói nhau qua lại với anh và bảo phải lo cho hai con và mua nhà nhỏ để ở. Chồng tôi không nghe, bỏ về quê. Tôi chán, đang tính chuyện ly hôn. Mong mọi người giúp tôi tìm cách giải quyết.
Thu
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc