Nhà có hai chị em, chị gái đã cưới, có con rồi, cứ cách tuần lại về chơi với ông bà. Cũng có thể coi chị tôi đã phần nào thoát được cảnh phải nghe bố mẹ cãi vã. Sắp tới tôi tính lấy vợ, quyết sẽ ra ngoài ở, không sống cùng bố mẹ (chúng tôi định tìm căn hộ chung cư gần nhà để tiện chăm sóc ông bà).
Nghĩ cho cùng, đó chỉ là giải pháp cho tôi và vợ tương lai cùng các con. Tôi chỉ mong bố mẹ hàng ngày sống vui vẻ, hạnh phúc, còn nên làm gì thì tôi bế tắc quá. Giờ bố mẹ đang cãi nhau, tôi ngồi trong phòng lại nghe tiếng huỳnh huỵch ở bếp, rồi lời qua tiếng lại. Hôm nay tôi đã ghi âm lại, có nên đưa lên mạng nhờ người ngoài giải quyết không, chứ chị em tôi cũng bất lực rồi.
Thành
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc