![]() |
Vụ bắt giữ Motoki Tamiya và vợ Mika, cả hai đều 21 tuổi, diễn ra giữa lúc công chúng Nhật đang sôi lên trước các hành động bạo lực và đối xử tàn tệ với trẻ em. Trước đó, một em bé đã bị cha bỏ rơi ở "nôi cò" - các hộp đựng trẻ dành cho những em bé sơ sinh bị cha mẹ từ chối nuôi dưỡng. "Chúng ta đang chứng kiến sự suy đồi đạo đức trong xã hội Nhật", một nhà lập pháp của đảng cầm quyền tên là Tsuneo Suzuki phát biểu trước quốc hội, khi ông nói đến những trường hợp bỏ con gần đây. "Chúng ta phải chấm dứt tình trạng suy thoái đạo đức trong gia đình và cộng đồng này". Chú bé 1 tuổi nói trên có thể đã chết vì ngạt, do hộp đựng hành lý của xe máy bị cha mẹ bé đóng lại. Họ bỏ đi chơi bài, báo chí Nhật đưa tin. Cảnh sát ngờ rằng sau khi phát hiện đứa trẻ đã chết, cha mẹ bé đem bỏ xác nó trên một con đường vắng vẻ ở miền núi phía tây của Nhật hồi đầu năm nay. Hai người này bị bắt do nghi ngờ phạm tội danh vứt xác phi pháp. Thi thể cháu bé được phát hiện từ tháng tư, nhưng có vẻ như nó đã bị vứt từ trước đó hàng tháng. Cảnh sát xác định được danh tính của đứa bé nhờ xét nghiệm ADN, trùng với của người mẹ. Trước đó, từ hồi tháng giêng, người mẹ này đã nói với sở an sinh xã hội rằng cô ta không đủ sức nuôi và muốn cho con đi, báo chí Nhật cho hay. Mai Trang (theo AP) |