Tôi 24 tuổi còn anh 28 tuổi, quen được hai năm. Mới đây tôi bị bố mẹ anh giục cưới. Tôi có nhiều bức xúc nên muốn viết những dòng này lên đây. Từ khi quen anh, anh mới đi làm được ba tháng, hơn năm nay không có công việc gì. Tôi phải nuôi anh dựa vào đồng lương không nhiều khi dạy thêm ở trung tâm. Đi ăn, tiền phòng, tiền sinh hoạt, mọi thứ tôi đều chi hết, nhiều lúc thấy tủi thân lắm. Hai đứa cũng chẳng dám đi chơi nhiều vì tiền tôi kiếm ra chỉ đủ duy trì các khoản kia thôi. Nhiều lúc tôi muốn kết thúc với anh nhưng sao khó quá.
Tôi chưa nói gì về anh cho gia đình biết vì chắc chắn bố mẹ không yên tâm gả tôi cho người công ăn việc làm chưa có, đã thế anh còn ở cách nhà tôi 200 km. Tôi không quan trọng xa gần nhiều lắm nhưng ai cũng khuyên không nên lấy chồng xa, hơn nữa chúng tôi khác tôn giáo. Anh quan tâm tôi mặc dù có nhiều lúc không được như ý tôi muốn. Điểm thu hút ở anh đối với tôi đó là sự hiểu biết về cuộc sống, sự cẩn thận, khuyên tôi nên và không nên làm gì. Tôi thích ở gần người như vậy. Đối với tôi, anh chưa kiếm ra tiền nhưng lại là người giỏi. Anh am hiểu về lịch sử, khoa học... mỗi lần có thắc mắc gì là anh tự nghiên cứu lâu lắm.
Khi hai bác giục tôi chuyện cưới xin, vào ngày không có anh ở nhà trong bữa ăn cơm, tôi đã nói thẳng: "Việc làm của cháu chưa có nhiều mà anh lại chưa có việc". Hai bác bảo cứ cưới nhau rồi về quê anh làm gì thì làm chứ hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi. Ngoài ra tôi mới biết anh trai anh chơi tiền ảo và nợ nần rất nhiều trong Nam. Anh ấy hay nói dối bố mẹ gửi tiền để đầu tư đất nhưng thực tế trả nợ hơn trăm triệu đồng rồi, còn số nợ cụ thể tôi không biết.
Tôi do dự nhiều điều, không biết có nên dừng hay không? Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn muốn ở gần bố mẹ nhưng tình cảm sâu nặng nên khó buông. Người yêu hướng tôi làm youtuber về game để kiếm nhiều tiền hơn, tôi lại chẳng biết gì về game nên không thích chơi. Anh nói tôi là con gái, làm sẽ ít người cạnh tranh. Gần năm chỉ đăng được một cái video vì tôi không biết nói gì, cũng không biết làm gì, đến ngay cả chơi còn thấy khó rồi đến giờ vẫn delay. Tôi phải làm sao đây?
Hồng Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc